Trump và những góc khuất trong quyết định tấn công Iran

Cuốn sách mới tiết lộ chi tiết về buổi thuyết trình của Netanyahu tại Nhà Trắng, thúc đẩy Tổng thống Trump phê chuẩn chiến dịch quân sự nhắm vào Iran.

Quyết định tấn công Iran và áp lực từ phía Israel

Quá trình ông Donald Trump đi đến lựa chọn quân sự bắt đầu từ chuyến thăm bí mật của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới Nhà Trắng vào ngày 11/2. Trong căn phòng Tình huống, nơi hiếm khi dùng để tiếp lãnh đạo nước ngoài, ông Netanyahu đã trình bày một kế hoạch đầy tự tin nhằm thay đổi chế độ tại Tehran. Hai phóng viên Jonathan Swan và Maggie Haberman cho biết sự kiện này là cột mốc then chốt xoay chuyển quan điểm của tổng thống Mỹ.

Tại buổi làm việc, phía Israel đưa ra nhận định rằng chương trình tên lửa của Iran có thể bị xóa sổ chỉ trong vài tuần và chính quyền nước này sẽ suy yếu đến mức không thể phong tỏa eo biển Hormuz. Mossad thậm chí còn dự báo về một làn sóng biểu tình nội bộ kết hợp với cuộc tấn công trên bộ của lực lượng người Kurd sẽ lật đổ chế độ hiện tại. Những lập luận này nhắm trực tiếp vào mong muốn của ông Trump trong việc ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Trump tỏ ra ấn tượng với giọng điệu quyết đoán của lãnh đạo Israel và đáp lại rằng mọi thứ “nghe có vẻ ổn”. Đối với ông Netanyahu, đây chính là tín hiệu “bật đèn xanh” quan trọng cho một chiến dịch hiệp đồng giữa hai quốc gia. Dù thừa nhận có rủi ro, phía Israel nhấn mạnh cái giá của việc trì hoãn hành động sẽ còn lớn hơn khi Iran có thêm thời gian hoàn thiện lá chắn hạt nhân.

Phản biện từ giới tình báo và quân sự Mỹ

Ngay sau buổi thuyết trình, cộng đồng tình báo Mỹ đã vào cuộc để đánh giá tính khả thi của kế hoạch từ phía đồng minh. Kết quả phân tích cho thấy trong khi các mục tiêu quân sự cơ bản có thể đạt được, thì kịch bản thay đổi chế độ bị coi là “nực cười” và “nhảm nhí”. Giám đốc CIA John Ratcliffe và Thượng nghị sĩ Marco Rubio đều bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về khả năng diễn ra một cuộc nổi dậy tự phát.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Dan Caine, cũng cảnh báo rằng một cuộc chiến lớn sẽ làm cạn kiệt kho vũ khí dự trữ của Mỹ vốn đã giảm sút sau khi hỗ trợ Ukraine và Israel. Ông cũng lưu ý về nguy cơ Iran phong tỏa eo biển Hormuz, điều có thể khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt. Tuy nhiên, ông Trump vẫn tin vào một thắng lợi nhanh chóng, phần lớn nhờ vào sự tự tin sau các chiến dịch quân sự trước đó tại Venezuela.

Đến ngày 26/2, một cuộc họp cuối cùng đã chốt lại các phương án tác chiến tại Phòng Tình huống với sự tham gia của các cố vấn thân cận nhất. Dù Phó Tổng thống JD Vance lo ngại về sự lãng phí nguồn lực, ông vẫn tuyên bố ủng hộ quyết định của tổng thống. Cuối cùng, từ chuyên cơ Không lực Một, ông Trump đã chính thức ký phê chuẩn “Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng” để giáng đòn vào hệ thống quân sự của Iran.

Theo: VnExpress