Kẻ trộm nuốt quả trứng vàng Fabergé đính kim cương, đường kính 8 cm, ngay khi cảnh sát ập tới tại Auckland, New Zealand. Tang vật giá trị này, một mặt dây chuyền phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ phim James Bond, hiện vẫn nằm trong hệ tiêu hóa của nghi phạm 32 tuổi. Cảnh sát đang kiên nhẫn đợi thu hồi tang vật.
- Bitcoin không còn là kênh đầu cơ chờ tăng giá
- “Sông sôi” ở Amazon – Dòng nước nóng đến 96°C giữa rừng rậm và bí ẩn chưa có lời giải cuối cùng
- Chữ Thần – Nội hàm huyền bí thần truyền
Kẻ trộm nuốt quả trứng vàng đính kim cương
Vụ trộm hy hữu xảy ra tại một cửa hàng trang sức Partridge ở Auckland, New Zealand, vào ngày 28/11. Món đồ bị đánh cắp là một mặt dây chuyền hình quả trứng Fabergé phiên bản giới hạn, được làm từ vàng và đính kim cương. Khi cảnh sát ập đến để bắt giữ, nghi phạm, một người đàn ông 32 tuổi chưa được tiết lộ danh tính, đã có hành động gây sốc: nuốt ngay món trang sức có đường kính 8 cm vào bụng. Hành động này nhằm phi tang tang vật ngay tại chỗ, đặt ra một thách thức pháp lý và y tế đặc biệt.
Hành động nuốt tang vật ngay trước mặt cơ quan chức năng khiến vụ án trở nên độc nhất vô nhị. Nghi phạm hiện phải đối mặt với một “thử thách đau đớn” khi phải chờ đợi hệ tiêu hóa của mình tự đào thải món trang sức hình quả trứng này ra ngoài. Cảnh sát New Zealand đang kiên nhẫn chờ đợi quá trình này hoàn tất để có thể tịch thu tang vật và củng cố hồ sơ vụ án.
Sau khi bị bắt, nghi phạm đã được đưa đi kiểm tra y tế để đảm bảo tình trạng sức khỏe, đồng thời một người được phân công theo dõi anh ta liên tục. Cảnh sát xác nhận rằng tính đến ngày 3/12, mặt dây chuyền vẫn chưa được thu hồi. Việc thu hồi thành công sẽ là yếu tố then chốt để phục vụ quá trình tố tụng sắp tới, dự kiến anh ta sẽ phải ra tòa vào thứ hai tuần sau, sau khi tang vật được lấy ra.
Trứng vàng Fabergé: Phiên bản giới hạn mang giá trị cao

Món trang sức bị đánh cắp là mặt dây chuyền hình quả trứng Fabergé phiên bản giới hạn, có chiều dài 3,3 inch (8,4 cm). Quả trứng được chế tác tinh xảo từ vàng 18 carat, phủ men xanh lá cây sang trọng, và được đính tổng cộng 60 viên kim cương trắng cùng 15 viên sapphire xanh. Đây là một món đồ quý hiếm, chỉ có 50 mặt dây chuyền tương tự tồn tại trên toàn thế giới, làm tăng thêm giá trị và sự nghiêm trọng của vụ trộm.
Thiết kế của mặt dây chuyền này lấy cảm hứng đặc biệt từ bộ phim James Bond năm 1983, Octopussy, với sự tham gia của tài tử Roger Moore trong vai điệp viên 007. Theo thông tin từ trang web của cửa hàng trang sức, khi quả trứng này được mở ra, bên trong sẽ hé lộ một con bạch tuộc bằng vàng 18 carat. Con bạch tuộc này được trang trí bằng các giác hút làm từ kim cương trắng và đôi mắt là kim cương đen, thể hiện sự tỉ mỉ và đẳng cấp của nghệ thuật chế tác trang sức.
Ngoài vụ trộm mặt dây chuyền Fabergé vào ngày 28/11, nghi phạm 32 tuổi này còn bị buộc tội thực hiện một số hành vi trộm cắp khác. Cụ thể, anh ta bị cáo buộc đã ăn cắp một chiếc iPad tại cùng cửa hàng trang sức vào ngày 12/11. Tiếp theo đó, vào ngày hôm sau, anh ta tiếp tục ăn cắp cát vệ sinh cho mèo và thuốc trị bọ chét trị giá 100 NZD (khoảng 1,5 triệu đồng) từ một nhà dân. Nghi phạm đã ra hầu tòa ở Auckland vào ngày 29/11 nhưng không nhận tội trộm cắp.
Theo: VnExpress
