Giữa lúc Ukraine mở rộng điều tra tham nhũng trong ngành năng lượng, hai bộ trưởng chủ chốt đã nộp đơn từ chức. Chính phủ khẳng định không khoan nhượng với sai phạm dù chưa có truy tố chính thức.
- Vì sao Nga quyết chiến với Ukraine ở Pokrovsk?
- Mưa đá lịch sử tàn phá sản xuất ô liu ở Hy Lạp
- Đất hiếm: Nga đẩy mạnh khai thác theo chỉ đạo của Tổng thống Putin
Bộ trưởng Năng lượng Ukraine nộp đơn rời chức
Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Grynchuk ngày 12/11 cho biết bà đã nộp đơn từ chức, khẳng định bản thân “không vi phạm bất kỳ luật nào”. Thông tin được bà đăng tải công khai trên mạng xã hội, giữa thời điểm các cuộc điều tra tham nhũng đang mở rộng trong lĩnh vực năng lượng.
Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko xác nhận cả Bộ trưởng Năng lượng Grynchuk và Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko đều nộp đơn theo quy định pháp luật. Dù vậy, hai quan chức này chưa bị truy tố, và cũng không được xác định là đối tượng hưởng lợi từ vụ việc.
Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky từng yêu cầu hai bộ trưởng nộp đơn rút lui nhằm củng cố lòng tin của công chúng.
Chính phủ Ukraine tăng tốc chiến dịch chống tham nhũng
Phát biểu trong cuộc họp, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh “đây là vấn đề niềm tin”. Ông cho rằng, nếu có cáo buộc, các quan chức phải giải trình và rời vị trí để phục vụ điều tra. Ông yêu cầu Thủ tướng nhanh chóng trình đề nghị bãi nhiệm, coi đây là “quyết định hành chính cần thực hiện ngay”.
Chính phủ Ukraine tuyên bố không khoan nhượng với mọi hành vi tham nhũng, đặc biệt trong bối cảnh đất nước cần củng cố uy tín với người dân và các đối tác quốc tế. Việc xử lý nghiêm vụ việc được xem là bước đi quan trọng nhằm khẳng định nỗ lực tái thiết và minh bạch hóa hệ thống quản lý công.
Bê bối hối lộ 100 triệu USD làm rúng động Kyiv
Theo thông tin từ Chính phủ Ukraine, có bảy cá nhân bị cáo buộc tham gia âm mưu hối lộ trị giá khoảng 100 triệu USD, liên quan đến các quan chức cấp cao trong ngành năng lượng. Sự việc gây phẫn nộ trong dư luận, đặc biệt khi xảy ra cùng thời điểm tình trạng mất điện diện rộng trên khắp Ukraine.
Một người dân tên Davyd, 24 tuổi, nói với AFP: “Họ đang hủy hoại danh tiếng và tương lai của chúng ta. Nếu còn những người như vậy, chúng ta sẽ không có tương lai”.
Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine cho biết sẽ sớm công bố biện pháp trừng phạt mới liên quan đến vụ bê bối.
Theo: VTC News
