Sau khi bão số 10 quét qua, nhiều hộ chăn nuôi ở Thanh Hóa lâm vào cảnh trắng tay. Riêng gia đình ông Nguyễn Văn Kiều (1971, thôn Phú Nhi, xã Vạn Lộc) mất hơn 13.000 con vịt, thiệt hại ước tính trên 2 tỷ đồng.
- Nỗ lực tìm kiếm 4 người mất tích ở Tuyên Quang
- Chó nghiệp vụ được đưa vào tìm kiếm ở Tuyên Quang
- Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành
Trang trại chìm trong nước, hàng vạn vịt chết ngạt
Theo ông Kiều, gia đình có hơn 20 năm gắn bó với nghề nuôi vịt, đây cũng là nguồn thu nhập chính để duy trì cuộc sống. Khoảng 10h ngày 30-9, nước sông Mã bất ngờ dâng cao, tràn qua bờ đê sau nhiều ngày mưa lớn, nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ khu trang trại rộng hơn 3.000m².
Chỉ trong vòng 15 phút, nước đã ngập ngang nửa người. Gia đình ông kịp cứu khoảng 7.000 con, số còn lại hơn 13.000 con chết ngạt, nổi trắng mặt nước. “Tôi chưa từng chứng kiến trận lũ nào khủng khiếp đến thế”, ông Kiều chia sẻ.
Vớt xác vịt, ngậm ngùi nhìn cơ nghiệp mất trắng

Đến sáng 1-10, khi nước bắt đầu rút, gia đình ông Kiều mới đi vớt xác vịt. Những con vịt mới hơn một tháng tuổi, chết ngạt không thể bán, chỉ gom lại làm thức ăn cho cá. Thiệt hại bao gồm toàn bộ đàn vịt, thức ăn, máy móc, thiết bị chăn nuôi… tổng cộng hơn 2 tỷ đồng.
Ba năm trước, gia đình ông vay gần 1 tỷ đồng để mở rộng quy mô chăn nuôi. Đến nay chưa trả xong thì nay toàn bộ cơ nghiệp lại bị cuốn trôi. Ông nghẹn ngào: “Chỉ mong nước rút nhanh để sửa lại chuồng trại, nếu không số vịt còn lại cũng sẽ chết dần”.

(Ảnh: Lê Dương)
Theo: Vietnamnet
