Vụ Thiếu tá công an hy sinh ở Đắk Lắk: Vợ mang thai 8 tháng, con thơ ngơ ngác chờ cha

Ngày 8/9 tại xã Xuân Lộc (Đắk Lắk), Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh bị đối tượng truy nã tấn công tử vong trong lúc làm nhiệm vụ, để lại vợ mang thai và con nhỏ bơ vơ.

Hoàn cảnh éo le của gia đình Thiếu tá hy sinh

Chiều 8/9, ông Lê Đông Quân – Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc (huyện Ea Kar, Đắk Lắk) – xác nhận cơ quan chức năng đã đưa thi thể Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh về nhà riêng để lo hậu sự. Anh hy sinh khi tham gia truy bắt đối tượng nguy hiểm Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc).

Theo ông Quân, gia đình Thiếu tá Cánh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trước đây, gia đình cư trú tại thôn 3, xã Xuân Hải, nay thuộc xã Xuân Lộc sau khi sáp nhập địa giới hành chính. Bố của anh từng là cán bộ công tác tại xã, hiện đã nghỉ hưu.

“Anh Cánh đã có một con trai 4 tuổi. Vợ anh đang mang thai tháng thứ 8, hiện ở nhà nội trợ. Sự hy sinh đột ngột của anh là mất mát quá lớn, để lại nỗi đau không gì bù đắp cho người thân”, ông Quân xúc động cho biết.

Diễn biến vụ việc khiến Thiếu tá hy sinh

Trước đó, ngày 7/9, đối tượng Nguyễn Văn Ty đã dùng dao gây thương tích cho chị Nguyễn Thị Kết (SN 1989), là chị dâu của Ty. Ngay sau đó, Công an xã Xuân Lộc đã lập kế hoạch truy bắt.

Sáng 8/9, một tổ công tác gồm Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh cùng 4 cán bộ khác được phân công truy tìm đối tượng. Khoảng 10h30, khi phát hiện Ty bỏ chạy về khu rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc, tổ công tác tiến hành truy đuổi.

Đến 11h, trong lúc chia nhau tìm kiếm, Thiếu tá Cánh không may bị đối tượng dùng dao tấn công nhiều nhát, dẫn đến tử vong tại chỗ. Đến khoảng 13h cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ được Nguyễn Văn Ty.

Theo: Báo mới