Antony bật khóc trong ngày trở lại Real Betis

Cựu tiền đạo của Manchester United – Antony – đã không kìm được nước mắt trong buổi lễ ra mắt Real Betis. Thương vụ trị giá 22 triệu euro (kèm phụ phí) khép lại quãng thời gian nhiều biến động của chân sút người Brazil tại Old Trafford.

Betis “giải cứu” Antony ngay trước giờ chót

Sau nhiều tuần đàm phán, Real Betis và Man United cuối cùng đã đạt được thỏa thuận trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Theo đó, đội bóng Tây Ban Nha trả 22 triệu euro cộng 3 triệu euro phụ phí. Ngoài ra, “Quỷ đỏ” sẽ hưởng 50% giá trị nếu Antony được bán trong tương lai.

Trước đó, Antony từng thi đấu cho Betis dưới dạng cho mượn ở nửa cuối mùa giải trước và để lại dấu ấn với 9 bàn thắng sau 26 trận, góp công lớn đưa CLB vào chung kết Conference League.

Nước mắt và niềm tin trở lại

Trong buổi họp báo, Antony xúc động chia sẻ:
“Chỉ có gia đình tôi mới biết quãng thời gian khó khăn vừa qua. Tôi từng tập luyện một mình và sợ rằng cơ hội sẽ không đến. Nhưng tôi luôn tin tưởng và kiên nhẫn chờ đợi ngày trở lại Betis.”

Cầu thủ người Brazil khẳng định bản thân khao khát được cống hiến cho đội bóng xứ Andalusia và gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã giúp thương vụ hoàn tất.

Khép lại hành trình buồn tại Old Trafford

Antony rời Man United sau 96 lần ra sân trong ba mùa, ghi 12 bàn thắng. Anh từng là bản hợp đồng bom tấn trị giá 95 triệu euro từ Ajax – chỉ xếp sau Paul Pogba trong lịch sử CLB. Tuy nhiên, phong độ thất thường khiến anh dần bị HLV Ruben Amorim loại khỏi kế hoạch.

Lần trở lại này được kỳ vọng sẽ là khởi đầu mới giúp Antony tìm lại sự nghiệp và lấy lại phong độ đỉnh cao tại La Liga.

Theo: Tuổi Trẻ