LAI CHÂU – Lực lượng Công an tỉnh Lai Châu giải cứu 4 người mắc kẹt và tìm thấy 3 thi thể nạn nhân trong trận lũ ống, lũ quét tại xã Mường Than ngày 18/7.
- Hàng trăm xã miền núi phía Bắc đối mặt lũ quét và sạt lở
- Người đàn ông ở Nghệ An tử vong vì chủ quan sau vết chó cắn
- Được em vợ rủ sang Singapore, anh rể tỉnh dậy đã ở cửa khẩu sang Campuchia
Trận lũ xảy ra sáng 17/7 tại xã Mường Than khiến ít nhất 4 người tử vong và 4 người mất tích tính đến chiều 18/7. Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung đã có mặt tại hiện trường trong sáng 18/7 để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Theo ông Tòng Văn Liệu, Bí thư chi bộ bản Chít, xã Mường Than, toàn bộ các hộ bị lũ cuốn trôi nhà cửa đều nằm dọc Quốc lộ 32 đoạn qua địa bàn. Trường hợp thiệt hại nặng nề nhất là gia đình anh Nguyễn Thanh Hải (SN 1991, trú tại bản Chít): lũ cuốn trôi cả ngôi nhà, chỉ mình anh Hải sống sót.
Thi thể người vợ là chị Phạm Thị L. (SN 1994) và con trai Phạm Xuân Tr. (SN 2018) đã được tìm thấy; con gái là cháu Phạm Bảo C. (SN 2016) vẫn đang mất tích. Ba nạn nhân tử vong khác được xác định gồm anh Lò Văn C. (SN 1995, bản Chít) và cháu Bàn Thị L. (SN 2016, bản Nậm Sáng).

Sạt lở từ lũ quét đã gây chia cắt hoàn toàn nhiều tuyến đường huyết mạch. Trên Quốc lộ 279, đoạn km167+450m qua bản Chiềng Ban, xã Mường Kim tắc hoàn toàn do sạt lở nghiêm trọng; trên Quốc lộ 32, ba đoạn km357, km358 và km359 qua xã Pắc Ta và Mường Than cũng bị chặn hoàn toàn, chưa xác định được thời gian thông tuyến.
Ba xã Mường Kim, Mường Than và Pắc Ta hiện bị cô lập về giao thông. Thiệt hại toàn tỉnh Lai Châu ước tính khoảng 190 tỷ đồng, riêng xã Mường Than chiếm khoảng 120 tỷ đồng.
Vũ Hiếu (tổng hợp)
