Một người chồng thuật lại việc gia đình mình bất đồng quan điểm, khi vợ anh đang tạm nghỉ việc để chăm hai con nhỏ liên tục ốm đau, quyết định thuê thêm người hàng xóm phụ vài giờ mỗi ngày nhưng bị mẹ chồng cho rằng như vậy là sướng quá.
- Hai tàu dầu trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz
- Nghệ An dùng trụ sở bỏ trống để nới rộng không gian trường học
- Thái Nguyên đầu tư 205 tỷ đồng mở rộng mạng lưới cấp nước sạch
Vợ chồng anh cưới nhau hơn 4 năm, sống riêng cách nhà nội ngoại một quãng không quá xa nhưng cũng không đủ gần để nhờ cậy thường xuyên. Câu chuyện bắt đầu từ việc con đầu lòng sinh non cần được chăm sóc kỹ hơn bình thường, rồi con thứ hai ra đời khi con lớn mới 3 tuổi, khiến dự định trở lại công việc của người vợ liên tục bị gác lại.
Trước khi có con, vợ anh làm việc tại một công ty luật với môi trường ổn định, đồng nghiệp tốt. Sau khi sinh con đầu lòng non tháng, cô tạm nghỉ để chăm con. Những đợt ốm sốt nối tiếp của hai đứa trẻ sau đó khiến kế hoạch đi làm lại của cô cứ lùi dần theo thời gian.
Để bớt gánh nặng việc nhà, anh chị thuê một người hàng xóm sang phụ vài tiếng mỗi ngày, đảm nhận các việc như trông con để mẹ tắm rửa, nấu một bữa cơm, dọn nhà, hoặc trông em bé để mẹ đưa con lớn đi khám, đi nhà trẻ. Người chồng cho biết khoản chi này đổi lại vài giờ để vợ được ăn cơm nóng và ngủ bù sau đêm gần như thức trắng.
Mẹ anh phản đối cách sắp xếp này. Mỗi lần đến chơi, thấy người hàng xóm đang làm việc nhà hoặc bế cháu, bà đều tỏ thái độ không hài lòng, cho rằng con dâu đã nghỉ làm ở nhà thì chăm con, cơm nước không có gì nặng nhọc, và nhà chỉ một người đi làm nên tiết kiệm chi tiêu. Có lần bà lên ở cùng một tuần, ngay khi thấy người hàng xóm sang phụ, bà nói thẳng từ nay không cần đến nữa, khiến người này ái ngại xin phép về.
Người chồng cho biết anh hiểu quan điểm của mẹ, hình thành từ những năm một mình làm nông nuôi ba anh em, không máy giặt, không điều hòa, không người phụ giúp. Nhưng anh cũng thấy rõ thực tế của vợ mình: hai con cách nhau gần, thường xuyên ốm đau, tạo thành guồng quay gần như không có giờ nghỉ, trong khi người ngoài nhìn vào chỉ thấy cô đang ở nhà.
Đến nay, khoảng cách trong cách nhìn về việc nhà giữa hai người phụ nữ trong gia đình vẫn chưa được giải quyết. Người chồng không tranh cãi với mẹ, cho rằng mỗi người xuất phát từ hoàn cảnh riêng, và đặt câu hỏi với độc giả: khi gia đình có điều kiện, việc thuê người phụ vợ chăm hai con nhỏ nên được xem là bình thường, hay vẫn phải quy về bổn phận đương nhiên của người vợ.
Phạm Mai (tổng hợp)
