IOM và UNHCR lên tiếng về hai vụ chìm tàu ngoài khơi Myanmar kể từ cuối tháng 6, khi hơn 500 người Rohingya được cho là đang trên hai chiếc tàu mất tích hoặc đã chìm.
- Hàng trăm xã miền núi phía Bắc đối mặt lũ quét và sạt lở
- Người đàn ông ở Nghệ An tử vong vì chủ quan sau vết chó cắn
- Được em vợ rủ sang Singapore, anh rể tỉnh dậy đã ở cửa khẩu sang Campuchia
Tuyên bố chung được hai cơ quan phát đi ngày 16/7, dựa trên thông tin sơ bộ về hai tàu rời bang Rakhine — khu vực đang chìm trong xung đột vũ trang của Myanmar. Cả hai chuyến đi diễn ra ngoài mùa đi biển thông thường, thời điểm điều kiện trên biển được đánh giá là nguy hiểm hơn bình thường.
Chiếc tàu thứ nhất chở khoảng 250 người và mất liên lạc ngay sau khi rời bến. Chiếc thứ hai chở khoảng 280 người, được cho là đã chìm ngoài khơi bờ biển Ayeyarwady vào ngày 8/7.
Một phần hành khách trên hai tàu được xác định xuất phát từ các trại tị nạn ở Cox’s Bazar, Bangladesh — nơi hơn 1 triệu người Rohingya đang sống trong điều kiện thiếu thốn sau khi chạy trốn khỏi Rakhine. Mưa lớn và lũ lụt xảy ra liên tiếp trên toàn khu vực trong thời gian này, theo IOM và UNHCR, càng làm tăng rủi ro cho những hành trình như vậy.
“Mặc dù các vụ việc và số thương vong vẫn chưa được xác nhận chính thức, UNHCR và IOM hết sức lo ngại về nguy cơ thiệt hại nhân mạng nghiêm trọng có thể xảy ra”, tuyên bố nêu rõ. Nếu được xác minh, con số thiệt mạng từ hai vụ này sẽ cộng vào gần 300 người đã được ghi nhận mất tích hoặc chết trên biển Andaman và vịnh Bengal từ đầu năm đến nay.
Riêng năm 2024, UNHCR ghi nhận gần 900 người Rohingya mất tích hoặc thiệt mạng trên vùng biển phía bắc Ấn Độ Dương, trong tổng số hơn 6.500 người tìm cách vượt biển. Hằng năm, nhiều người trong cộng đồng này vẫn liều mạng lên những con tàu ọp ẹp do các đường dây buôn người điều hành, với đích đến là một nơi an toàn hơn.
Tuyên bố ngày 16/7 chỉ thẳng nguyên nhân dẫn đến các thảm kịch liên tiếp: xung đột leo thang và tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi tại Myanmar, cùng với sự thiếu hụt viện trợ và cơ hội tại các trại tị nạn ở Bangladesh. Hai cơ quan Liên hợp quốc nhấn mạnh rằng chừng nào chưa có giải pháp bền vững cho người Rohingya, những chuyến vượt biển chết người như thế này sẽ không dừng lại.
Diệp Anh (tổng hợp)
