Nhân viên sứ quán Indonesia bị bắn chết tại Peru, nghi ngờ ám sát theo hợp đồng

Một nhân viên hành chính của Đại sứ quán Indonesia tại Peru đã bị bắn gục ngay trước căn hộ ở thủ đô Lima, giới chức nghi đây là vụ giết người theo hợp đồng.

Vụ tấn công táo tợn giữa thủ đô Lima

Zetro Leonardo Purba, 40 tuổi, trước khi chuyển đến Peru công tác vào đầu năm nay. (Ảnh: VnExpress)

Tối 1/9, Zetro Leonardo Purba, 40 tuổi, vừa đạp xe về nhà tại quận Lince, Lima thì bị hai kẻ lạ mặt chặn đường. Camera an ninh ghi lại cảnh nghi phạm đội mũ bảo hiểm bắn liên tiếp ba phát súng, trong đó phát cuối cùng nhắm vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Điều tra ban đầu cho thấy không có tài sản nào bị cướp, đồng thời hung thủ đã theo dõi Purba nhiều ngày trước khi ra tay. Bộ trưởng Nội vụ Peru Carlos Malaver khẳng định đây là vụ ám sát có chủ đích, nhiều khả năng mang tính “hợp đồng”.

Phản ứng từ Peru và Indonesia

Ngoại trưởng Peru Elmer Schialer gọi đây là “hành vi hèn hạ” và cam kết tăng cường an ninh cho Đại sứ quán Indonesia. Trong khi đó, Ngoại trưởng Indonesia Sugiono bày tỏ thương tiếc, khẳng định Purba mới nhận công tác tại Peru được 5 tháng và là một nhà ngoại giao tận tụy.

Vụ việc gây chấn động dư luận Peru, quốc gia đang chứng kiến tội phạm bạo lực gia tăng với hơn 1.500 vụ giết người chỉ từ đầu năm đến nay, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo: VnExpress