Nguyễn Nam Đại Thuận, nghi phạm sát hại 4 người ở Đăk Lăk, bị bắt sau khi gây án và có ý định tự tử bằng thuốc ngủ, ma túy.
- Bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới, vì sao đội nam lại vắng mặt?
- Nữ du kích lái đò trên sông Thạch Hãn xem lại hình bóng mình trong “Mưa đỏ”
- Xe tải mất thắng tông liên hoàn 7 ôtô, quốc lộ 51 kẹt xe nhiều km
Nghi phạm sát hại 4 người bị khởi tố, bắt giam
Công an tỉnh Đăk Lăk đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận, 37 tuổi, về tội Giết người và Cướp tài sản vào ngày 13/9. Thuận, biệt danh Hào Điên, có tiền án về Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích. Người này nghiện ma túy nhiều năm. Các nạn nhân gồm chị Nguyễn Thị Kim Hoa (33 tuổi, vợ Thuận), bà Trần Thị Dung (55 tuổi, mẹ vợ), Bùi Văn Nghĩa (23 tuổi, em trai chị Hoa). Bé trai 13 tuổi, con riêng của chị Hoa, bị thương nặng nhưng đã qua nguy kịch.
Mâu thuẫn gia đình dẫn đến thảm án
Thuận và chị Hoa đăng ký kết hôn năm 2021, sống chung tại nhà vợ. Họ có một bé gái 3 tuổi. Mâu thuẫn nảy sinh khiến Thuận bỏ về nhà mẹ đẻ ở phường Ea Kao. Gần đây, Thuận cảm thấy bị gia đình vợ xa lánh, chị Hoa không nghe điện thoại, ngăn cản anh ta gặp con. Tức giận, Thuận nảy sinh ý định trả thù. Tối qua, sau khi dùng ma túy đá, Thuận mang dao bầu và búa đinh đến nhà vợ ở phường Thành Nhất. Hắn tấn công em trai chị Hoa bằng búa, kéo ra đường sát hại bằng dao.
Nghi phạm sát hại 4 người định tự tử sau gây án
Sau khi sát hại ba người và đâm trọng thương bé trai 13 tuổi, Thuận lục lấy tiền của mẹ vợ. Hắn cướp xe SH, lấy điện thoại và tiền, vứt bỏ điện thoại dọc đường. Để tránh bị phát hiện, Thuận mặc áo chống nắng, trùm kín mặt. Trong lúc lẩn trốn, hắn mua dao nhọn, ma túy và thuốc ngủ với ý định tự tử. Công an Đăk Lăk huy động hơn 100 cảnh sát chốt chặn các tuyến đường. Đến 8h30 sáng nay, Thuận bị khống chế tại khu rẫy vắng ở phường Ea Kao. Cảnh sát thu giữ ma túy và lọ thuốc ngủ. Bé gái 3 tuổi, con chung của Thuận và chị Hoa, may mắn không bị tấn công.
Theo: VnExpress
