Trong tình huống ngặt nghèo, anh Nguyễn Ngọc Thuận liều mình đưa ghe nhỏ ra biển dữ, phối hợp với lực lượng chức năng cứu 7 thuyền viên gặp nạn.
- Ca sĩ Choco Trúc Phương bị kiện vì TikTok
- Doanh nghiệp tài chính làm chuyển đổi số: Rào cản không phải chi phí
- Đà Nẵng huy động lực lượng truy tìm người mất tích giữa mưa lũ
Người hùng cứu 7 ngư dân khỏi biển dữ
Sáng 28/9, khi nghe tin hai tàu cá BV-4670TS và BV-0042TS gặp sự cố với 11 ngư dân, anh Thuận lập tức hành động. Anh dùng ghe QT-10599TS công suất 60CV, phối hợp cùng công an xã và một ngư dân địa phương ra khơi ứng cứu. Sóng to, gió lớn khiến ghe nhỏ nhiều lần suýt bị nhấn chìm, nhưng nhờ kinh nghiệm đi biển, anh cùng đồng đội cột dây, ném phao cho thuyền viên. Từng người nhảy xuống, bám phao để được kéo lên ghe nhỏ an toàn.
Người hùng cứu ngư dân và phút giây nghẹt thở
Trong quá trình cứu hộ, có hai ngư dân bị thương nặng, phải mất nhiều thời gian mới đưa được lên ghe. Ghe nhỏ liên tục bị sóng đánh bật ra xa, buộc chiến sĩ công an phải nhảy xuống đỡ người kiệt sức. Sau gần 3 tiếng, cả 7 người được đưa vào bờ. Trung tá Nguyễn Văn Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa Việt, cho rằng đây là phương án tối ưu và kịp thời, bởi không thể để ngư dân tự bơi giữa sóng dữ.
Người hùng cứu người nhưng còn nỗi đau

Tổng cộng 9/11 ngư dân đã vào bờ an toàn, nhưng 2 người vẫn mất tích. Một người tự bơi được vào bờ, một người khác bám phao tiêu nhiều giờ rồi bơi về, được lực lượng chức năng hỗ trợ. Do ảnh hưởng bão, việc tìm kiếm 2 ngư dân mất tích buộc phải tạm ngừng, để lại nhiều xót xa. Anh Thuận chia sẻ: “Vui vì cứu được 7 người, nhưng lòng tôi vẫn nặng trĩu khi còn 2 thuyền viên chưa về”.
Theo: Dân Trí
