Giữa lúc nước lũ vừa rút, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bất ngờ nhặt được chiếc túi chứa tiền mặt và vàng. Thay vì giữ lại, anh mang đến công an trình báo, giúp chủ nhân nhận lại toàn bộ tài sản có giá trị hơn 150 triệu đồng.
- Cuộc sống trên đê của làng lụt ngoại thành Hà Nội sau 5 ngày ngập sâu
- Nền tảng đầu tư lớn nhất Anh khuyến cáo nhà đầu tư nên tránh xa Bitcoin
- Sonadezi Châu Đức, Chứng khoán Tiên Phong bị phạt vì vi phạm công bố thông tin
Trả lại tài sản giữa dòng nước xiết
Những ngày sau khi bão Bualoi đổ bộ, mưa lớn khiến nước sông Cầu dâng cao, nhiều khu vực ở Thái Nguyên bị ngập sâu. Trong lúc dọn dẹp nhà sau lũ, anh La Trung Kiên nhớ đến chiếc túi mình nhặt được khi lội nước ngày 6/10 nên đã mang lên Công an phường Phan Đình Phùng để trình báo.
Anh kể lại, hôm đó anh đang đi công tác tại Na Rì (Bắc Kạn) thì hay tin nước lũ tràn vào nhà. Lo cho gia đình, anh vội trở về. Trên đường Phủ Liễn, khi đang lội nước, anh vô tình thấy một chiếc túi mắc vào chân. Bên trong là tiền mặt, nhẫn vàng, thẻ bảo hiểm y tế cùng một số vật dụng khác.
“Do nước ngập và mọi người đều ở trong nhà, tôi không thể tìm được ai là chủ nhân. Sau đó, tôi đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm người mất”, anh Kiên cho biết.
Dù có nhiều người liên hệ, nhưng khi đối chiếu thông tin không trùng khớp, anh vẫn giữ lại để chờ cơ quan chức năng xác minh.

Hành động đẹp giữa mùa thiên tai
Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Phan Đình Phùng nhanh chóng xác minh và tìm được chủ nhân là chị T. (trú tại tổ 91, phường Phan Đình Phùng). Chiều 11/10, chị T. đã đến nhận lại túi với toàn bộ tài sản gồm hơn 60 triệu đồng tiền mặt và khoảng 5 chỉ vàng, tổng giá trị khoảng 150 triệu đồng.
Cảm động khi nhận lại tài sản, chị T. gửi lời cảm ơn và muốn hậu tạ, nhưng anh Kiên từ chối: “Nhặt được của rơi trả lại người mất là điều nên làm. Trong hoàn cảnh khó khăn, số tài sản đó rất lớn, nên tôi chỉ thấy nhẹ lòng khi trả lại cho người mất.”
Đại diện Công an phường đánh giá cao hành động trung thực của anh Kiên và cho rằng đây là tấm gương đáng học tập. Người dân khi nhặt được tài sản thất lạc nên báo ngay cho cơ quan công an để đảm bảo việc xác minh, tránh nhầm lẫn.
Trước đó, năm 2024, một trường hợp tương tự từng xảy ra tại Phú Thọ, khi chị Đặng Thị Yến (xã Tây Cốc) cùng nhóm thiện nguyện tìm thấy một chiếc nhẫn vàng trong quần áo cứu trợ và đã bàn giao lại cho công an để trả cho chủ nhân.
Những nghĩa cử đẹp như vậy tiếp tục lan tỏa tinh thần trung thực, nhân ái của người Việt – đặc biệt trong những ngày cả nước cùng hướng về đồng bào vùng lũ.
Theo: Dân Trí
