Sau gần ba ngày tìm kiếm, hôm nay 15/10, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể người cha, cùng hai con gái bị mất tích trên sông Lam. Khép lại vụ việc vô cùng thương tâm, khiến nhiều người xót xa.
- Đã tìm thấy thi thể hai bé gái trong vụ việc người cha nghi ôm hai con nhảy cầu sông Lam
- Hoa hậu Đỗ Thị Hà sắp cưới doanh nhân trẻ thành đạt
- Vụ lừa đảo tiền số AntEx – bước ngoặt trong hành trình Shark Bình giàu lên nhờ đâu
Thi thể người cha được phát hiện ở hạ lưu sông Lam
Chiều 15/10, Trung tá Trần Bích Điệp – Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Nghệ An. Trung tá Diệp xác nhận, đã tìm thấy thi thể anh V.V.D. (SN 1993, trú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An).
Thi thể nạn nhân được đội cứu nạn cứu hộ tỉnh Thanh Hóa phát hiện nổi trên mặt nước. Thi thể tìm thấy thuộc địa phận xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) lúc 16h15 cùng ngày. Khu vực này cách vị trí cầu Bến Thủy, nơi xảy ra vụ việc, khoảng vài cây số về hạ lưu.
Ngay sau khi phát hiện, thi thể được bàn giao cho lực lượng chức năng, để hoàn tất thủ tục pháp y, và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Hai bé gái được tìm thấy trước đó vài giờ
Trước khi tìm thấy người bố, thi thể hai con gái nhỏ của anh D. – cháu V.H.B. (SN 2020) và V.G.T. (SN 2021) – cũng đã được lực lượng chức năng phát hiện trên sông Lam.
Khoảng 13h55 cùng ngày, thi thể bé gái đầu tiên được phát hiện gần cầu Cửa Hội, đoạn hạ nguồn sông Lam. Chưa đầy 30 phút sau, thi thể bé thứ hai tiếp tục được tìm thấy, ở khu vực xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
Các lực lượng cứu hộ của Công an Nghệ An, Hà Tĩnh và người dân địa phương, đã huy động xuồng máy, flycam và thợ lặn. Tất cả phối hợp tìm kiếm suốt nhiều ngày, bất chấp thời tiết mưa gió và dòng nước chảy xiết.
Bi kịch xuất phát từ mâu thuẫn gia đình
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khuya 13/10. Anh V.V.D. ôm hai con gái nhảy xuống sông Lam từ cầu Bến Thủy. Đây là cây cầu nổi tiếng, nối liền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhân chứng cho biết sự việc diễn ra rất nhanh, khiến người dân xung quanh không kịp can ngăn.
Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng nhận định liên quan đến mâu thuẫn gia đình. Hiện Công an Nghệ An đang tiếp tục làm rõ diễn biến và nguyên nhân cụ thể của vụ việc.
Thi thể của ba bố con, đã được gia đình đưa về quê ở xã Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An), để tổ chức an táng trong chiều cùng ngày. Để lại một nỗi đau tột cùng của người thân, hàng xóm và của cả cộng đồng.
Theo: Dân Trí
