Ngày 20/10, Tòa án Hình sự quận Daejeon (Hàn Quốc) tuyên án tù chung thân đối với cựu giáo viên Myeong Jae-wan vì bắt cóc và sát hại nữ sinh 8 tuổi, một vụ án gây chấn động dư luận cả nước.
- Sơ tán khẩn trong đêm vì vết nứt lan rộng trên đồi ở Đà Nẵng
- Người đàn ông Thái Nguyên nhặt được sổ đỏ trong hàng phế liệu, trả lại cho chủ nhân
- Thanh Hóa phân bổ hơn 58 tỷ đồng hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Tội ác gây rúng động và bản án nghiêm khắc
Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 10/2/2024, cô giáo Myeong Jae-wan, 48 tuổi, tiếp cận bé Kim (8 tuổi) trên đường em tan học về nhà. Myeong dụ dỗ bé vào kho của trường, lấy lý do cho mượn sách, rồi ra tay sát hại nạn nhân bằng hung khí.
Cuộc điều tra cho thấy, Myeong đã tìm kiếm cách giết người trên mạng và chuẩn bị vũ khí trước, chứng minh đây là hành vi có kế hoạch, không phải bộc phát.
Ngày 20/10, tòa tuyên án tù chung thân và gắn thiết bị giám sát điện tử trong 30 năm, dù trước đó công tố viên đề nghị án tử hình.
Tòa khẳng định: “Dù có áp lực tinh thần hay mâu thuẫn gia đình, việc trút giận lên một đứa trẻ yếu đuối là không thể dung thứ.”
Công tố phản bác kết quả giám định tâm thần
Phía bị cáo cho rằng Myeong bị suy giảm năng lực tinh thần lúc gây án. Tuy nhiên, công tố phản bác, khẳng định bị cáo hoàn toàn nhận thức được hành vi và hậu quả.
Tòa cho rằng Myeong đã cố tình xóa dấu vết, phá hủy điện thoại của nạn nhân và tắt đèn hiện trường để tránh bị phát hiện, thể hiện ý thức kiểm soát rõ ràng.
Gia đình nạn nhân cho biết sẽ kháng cáo bản án, cho rằng mức tù chung thân là chưa đủ nghiêm khắc cho một tội ác dã man.
Theo: VnExpress
