Cựu cảnh sát biến xe buýt cũ thành trạm giặt miễn phí

Từ lòng trắc ẩn nảy sinh trong một nhiệm vụ tuần tra, cựu cảnh sát Wade Milyard đã tạo ra trạm giặt lưu động giúp người vô gia cư tái hòa nhập cộng đồng.

Dịch vụ giặt miễn phí cho người vô gia cư và hành trình bắt đầu từ một khoảnh khắc

Khi còn làm việc trong lực lượng cảnh sát hạt Frederick, Milyard từng chứng kiến cảnh một đôi vợ chồng phải giặt quần áo bên dòng kênh dơ bẩn. Khoảnh khắc đó để lại ấn tượng sâu sắc, khiến ông suy nghĩ về những nhu cầu đơn giản mà người vô gia cư không thể tiếp cận. Gần 18 tháng sau, Fresh Step Laundry chính thức vận hành khi ông nghỉ hưu.

Dự án được xây dựng từ tiền túi của Milyard kết hợp cùng sự đóng góp của cộng đồng. Chiếc xe buýt vốn được dùng trong giải thể thao PAL được ông cải tạo, bố trí hệ thống máy giặt – sấy, nguồn điện và bồn chứa nước để hoạt động độc lập.

Tác động tích cực tới cộng đồng khó khăn

Cựu cảnh sát biến xe buýt cũ thành trạm giặt miễn phí
Wade Milyard trong một buổi gom quần áo bẩn từ người vô gia cư để giặt sấy miễn phí (Ảnh: Chụp màn hình VnExpress)

Nhờ dịch vụ này, nhiều người vô gia cư có thể giữ vệ sinh cá nhân, tạo điều kiện để xin việc hoặc đơn giản là cảm thấy mình được tôn trọng. Lisa Davis, một người sống trong khu lều ở Frederick, cho biết việc có quần áo sạch giúp cô đủ tự tin để tìm việc và bắt đầu hành trình thoát nghèo.

Milyard khẳng định niềm vui lớn nhất là thấy đời sống của họ cải thiện từng chút. Ông xem đây là cách tiếp tục phụng sự cộng đồng sau nhiều năm làm cảnh sát. “Chỉ cần giúp họ cảm thấy tốt hơn về chính mình, tôi đã thấy xứng đáng”, ông nói.

Theo: VnExpress