Gần một tuần sau lũ, xã Tuy An Đông (tỉnh Đắk Lắk) vẫn ngổn ngang bùn đất, nhiều làng bị tàn phá nặng. Xã ghi nhận 11 người chết, hơn 10.000 nhà bị ngập, tổng thiệt hại hơn 1.096 tỉ đồng. Bộ đội và lực lượng chức năng đang túc trực hỗ trợ dân khắc phục.
- Sơ tán khẩn cấp 119 người dân ở Tuy An Tây
- Bão số 15 đi thẳng vào Gia Lai – Khánh Hòa: Kịch bản xấu nhất và nguy cơ mưa lớn 250mm
- Bị truy bắt, 7 đối tượng mua bán ma túy nổ súng tấn công cảnh sát
Làng mạc xác xơ, người dân bắt đầu dọn dẹp sau lũ lớn

Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông, cho biết trận lũ từ ngày 19-11 đã gây mức thiệt hại nghiêm trọng chưa từng có. Lũ cuốn qua khiến 11 người chết, hơn 10.000 nhà bị ngập sâu và nhiều công trình hư hỏng. Nhiều tuyến dân cư dọc sông Kỳ Lộ bị tàn phá nặng. Đường từ cầu Lò Gốm về các thôn Văn Đức, Hà Yến phủ đầy bùn và rác.
Người dân đã nhận được hàng cứu trợ và bắt đầu quay lại thu dọn nhà cửa. Nhiều gia đình dựng tạm mái, sửa chuồng trại, nhặt đồ trôi dạt. Làng vốn bình yên dưới tán dừa giờ xác xơ, nhưng người dân vẫn bám làng vì đã sinh sống nhiều đời.
Các đoàn cứu trợ liên tục đổ về. Ban đầu, bà con phải đứng dưới mưa để nhận từng bộ quần áo, từng suất cơm. Đến nay, đường đã được dọn, hàng cứu trợ vào tận thôn, giúp người dân ổn định tâm lý, bắt đầu sửa sang lại nhà cửa và vườn tược.
Bộ đội dọn trường học, trạm y tế và các tuyến đường chính

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95, Sư đoàn 2 hành quân đến Tuy An Đông ngay khi nước rút. Trung tá Ngô Xuân Duy cho biết đơn vị đã dọn sạch 10 điểm trường tiểu học, 3 điểm trường mầm non, 1 trạm y tế, 1 đài liệt sĩ và hơn 10km đường liên thôn.
Mỗi buổi tối đơn vị giao ban để nắm lại tình hình, nhắc nhở bảo đảm an toàn và giữ nghiêm quan hệ quân – dân. Lượng nhà cửa và cơ sở hạ tầng hư hại lớn nên bộ đội trở thành lực lượng nòng cốt hỗ trợ người dân ổn định ban đầu.
Các tuyến đường như ĐH31 dẫn vào UBND xã vẫn còn sạt lở, nhiều nhà chỉ còn trơ mái. Lực lượng quân đội tiếp tục cào bùn, xịt rửa, mở từng lối để xe từ thiện vào thôn. Nhờ vậy số người tập trung tại các điểm nhận hàng giảm dần, bà con có thể ở nhà dọn dẹp sau khi đã có nhu yếu phẩm.
Người dân cảm ơn lực lượng tuyến đầu, mong sớm ổn định cuộc sống
Bà Phạm Thị Kim Phụng, người dân Tuy An Đông, cho biết lũ lên quá nhanh, bà chỉ kịp chạy lên đồi trú tạm. Nhà hư hỏng nặng, đồ đạc trôi sạch, nhưng khi thấy bộ đội đến hỗ trợ, bà rất xúc động. Ông Phạm Thiên Thu cũng chia sẻ rằng dù thiệt hại lớn, người dân tin sẽ vượt qua nhờ sự hỗ trợ từ chính quyền và quân đội.
Bùn đất còn dày, đồ đạc thiếu thốn, nhưng các đoàn thiện nguyện tiếp sức từng ngày. Xe cứu trợ nối nhau vào làng, trao quần áo, cơm nóng và vật dụng. Bộ đội có máy xịt rửa, có lực lượng đông nên trở thành điểm tựa cho người dân.
Trung đoàn 95 cho biết sẽ tiếp tục ở lại Tuy An Đông cho đến khi hoàn tất việc tái thiết, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, trường học và các tuyến dân cư.
Theo: Tuổi Trẻ
