Lũ lụt Thái Lan: 55 người chết, nhà xác Songkhla quá tải phải dùng xe tải đông lạnh

Nhà xác tại tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan đang bị quá tải nghiêm trọng sau đợt lũ lụt lịch sử. Giới chức phải điều động khẩn cấp ba xe tải đông lạnh để tiếp nhận thi thể khi số người thiệt mạng tăng lên 55. Chính phủ Thái Lan đã huy động quân đội và các nguồn lực lớn nhất để thực hiện công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả trên diện rộng.

Nhà xác quá tải, cần thêm không gian tiếp nhận nạn nhân

Cơ sở tiếp nhận thi thể nạn nhân lũ lụt tại Bệnh viện Songkhla, tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan, đã bị quá tải nghiêm trọng do số lượng người chết tăng nhanh chóng. Charn, một nhân viên nhà xác tại bệnh viện, hôm nay cho biết: “Nhà xác đã bị quá tải, chúng tôi cần thêm không gian để sử dụng.” Tình hình này cho thấy mức độ nghiêm trọng của thảm họa lũ lụt kéo dài suốt một tuần qua tại 9 tỉnh miền nam.

Để đối phó với tình trạng này, giới chức địa phương đã phải khẩn cấp điều động thêm ba xe tải đông lạnh. Hành động này nhằm tạo thêm không gian lưu trữ và giải quyết áp lực lên cơ sở vật chất hiện có của nhà xác bệnh viện. Số người thiệt mạng trong trận lũ lụt nghiêm trọng này đã tăng lên đến con số 55, một thống kê đau lòng cho thấy hậu quả nặng nề của thiên tai.

Bất chấp việc nước lũ đã rút tại thành phố Hat Yai hôm 27/11, việc tiếp nhận và xử lý thi thể các nạn nhân vẫn là một thách thức lớn. Việc điều động các phương tiện đông lạnh đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về nguồn lực để hỗ trợ các gia đình nạn nhân trong những ngày khó khăn này.

Thái Lan dốc sức cứu trợ, hàng triệu người bị ảnh hưởng

Chính phủ Thái Lan đã ngay lập tức đẩy mạnh các nỗ lực cứu trợ quy mô lớn nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Quân đội đã được huy động tối đa, đưa một tàu sân bay, 20 trực thăng cùng với các đoàn xe tải tham gia vào công tác vận chuyển khẩn cấp. Các nhu yếu phẩm thiết yếu như thực phẩm, thuốc men và xuồng cao su đang được phân phát tới các khu vực bị cô lập.

Giới chức cũng đã kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng, khuyến khích người dân sử dụng thuyền và môtô nước để tiếp cận và hỗ trợ những người bị cô lập nhiều ngày do mực nước dâng cao tới 2 m. Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan, Siripong Angkasakulkiat, nhận định: “Những nỗ lực hỗ trợ người dân vẫn được tiếp tục, tình hình lũ lụt sẽ là cuộc chiến lâu dài.”

Công binh Thái Lan cùng các xe chuyên dụng và 2.000 thành viên lực lượng phòng vệ dân sự đã có mặt tại Hat Yai hôm 27/11, thành phố lớn thứ năm bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trực thăng đang tiếp tục vận chuyển lương thực đến các bệnh viện và nhiều người dân vẫn còn mắc kẹt trên mái nhà. Gần 3 triệu người ở miền nam Thái Lan đã bị ảnh hưởng, hàng nghìn người phải chen chúc trong các trung tâm sơ tán. Tại Malaysia láng giềng, lũ lụt ở 7 bang cũng khiến hai người thiệt mạng và hơn 34.000 người phải sơ tán.

Theo: VnExpress