Trộm iPhone tại TP.HCM: Bé gái mất máy 18 triệu để trên xe đạp điện

Công an TP.HCM vừa bắt giữ Lê Nguyễn Anh Quốc sau hành vi trộm chiếc iPhone 15 Pro Max của một bé gái 12 tuổi để trên xe đạp điện tại xã Bình Hưng.

Trộm iPhone tại TP.HCM và hành trình truy bắt đối tượng

Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Nguyễn Anh Quốc (sinh năm 1996) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ vụ việc, sự việc bắt nguồn từ tin trình báo của gia đình em T.K.H.N. (sinh năm 2012) gửi đến Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Nạn nhân cho biết mình bị mất một chiếc điện thoại giá trị cao khi đang đi mua sắm tại một cửa hàng trên địa bàn.

Cụ thể, vào khoảng 13h50 ngày 7/12, em N. điều khiển xe đạp điện đến một tiệm bánh nằm trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng. Do sơ hở, em đã để chiếc iPhone 15 Pro Max, trị giá ước tính khoảng 18,5 triệu đồng, ở phía trên xe rồi đi thẳng vào bên trong tiệm. Chỉ trong thời gian ngắn khi quay trở ra, em N. hốt hoảng phát hiện tài sản cá nhân đã “không cánh mà bay”, ngay lập tức gia đình đã báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Hưng đã nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành trích xuất camera và rà soát các đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng công an đã xác định Lê Nguyễn Anh Quốc chính là nghi phạm thực hiện vụ trộm trên. Hiện đối tượng đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra, đồng thời cơ quan chức năng cũng đưa ra lời cảnh báo người dân cần bảo quản tài sản cẩn thận hơn.

Theo: Dân Trí