Nhật Bản: Nhiều người nhập viện khi tham gia lễ hội khỏa thân

Sáu nam giới đã phải đi cấp cứu tại thành phố Okayama sau khi tham gia vào lễ hội truyền thống Hadaka Matsuri với sự góp mặt của hàng ngàn người.

Lễ hội khỏa thân Nhật Bản và sự cố tại đền Saidaiji

Truyền thông Nhật Bản vừa đưa tin về một vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại khu vực đền Saidaiji khi có ít nhất 6 người phải nhập viện. Lực lượng cứu hộ đã nhận được yêu cầu hỗ trợ vào tối ngày 21 tháng 2 theo giờ địa phương để xử lý các ca chấn thương trong đám đông.

Đài NHK xác nhận rằng trong số những người gặp nạn, có ba trường hợp rơi vào trạng thái bất tỉnh chưa rõ nguyên nhân. Các nạn nhân đã nhanh chóng được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để thực hiện các biện pháp can thiệp chuyên môn.

Cơ quan chức năng địa phương thông báo rằng dù các ca chấn thương có biểu hiện khá nặng, nhưng hiện tại không có ai bị đe dọa đến tính mạng. Tình trạng chen lấn trong không gian hẹp được cho là nguyên nhân dẫn đến các sự cố đáng tiếc này.

Lễ hội khỏa thân Nhật Bản và các nghi thức thanh tẩy truyền thống

Sự kiện văn hóa này thường được tổ chức vào ngày thứ Bảy của tuần thứ ba trong tháng 2 hàng năm tại miền tây Nhật Bản. Những người tham gia thực hiện nghi thức tắm bằng nước lạnh để làm sạch thân thể trước khi bước vào các hoạt động chính.

Sau khi thanh tẩy, hàng ngàn nam giới chỉ mặc khố trắng sẽ cùng nhau tiến vào đại sảnh của ngôi đền cổ. Tại đây, họ bắt đầu một cuộc tranh tài quyết liệt để sở hữu những vật phẩm tâm linh quan trọng.

Mục tiêu của họ là giành được những que gỗ gọi là shingi do các vị chức sắc ném xuống từ trên cao. Theo quan niệm truyền thống, người nào giữ được những que gỗ này sẽ nhận được bùa may mắn cho cả năm.

Nguồn gốc lịch sử và những rủi ro tiềm ẩn của di sản

Lễ hội này có nguồn gốc sâu xa từ thời Muromachi, kéo dài từ năm 1336 đến năm 1573 và được truyền lại qua nhiều thế kỷ. Ban đầu, các vị trụ trì tại đền thường tặng bùa giấy cho những người đến viếng thăm nhằm cầu chúc sự an lành.

Theo thời gian, số lượng người tham gia tăng đột biến khiến các trụ trì phải ném bùa từ trên cao xuống thay vì trao tận tay. Để tránh việc bùa bị rách trong lúc tranh giành, người ta đã thay thế giấy bằng những que gỗ bền chắc hơn.

Việc cởi bỏ quần áo cũng bắt đầu từ nhu cầu di chuyển thoải mái khi chen chúc trong đám đông lớn. Dù đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2016, lễ hội vẫn thường ghi nhận các trường hợp bị thương, thậm chí từng có người tử vong vào năm 2007.

Theo: Báo Thanh Niên