Mỹ dùng máy bay B-2 tấn công Iran, Trung Đông căng như dây đàn

Mỹ và Israel đồng loạt tấn công hơn 1.000 mục tiêu tại Iran rạng sáng 2-3, trong khi các cường quốc châu Âu dọa sẽ can thiệp để bảo vệ lợi ích vùng Vịnh.

Diễn biến đợt không kích hiệp lực của Mỹ và Israel

Theo ghi nhận từ hiện trường rạng sáng 2-3, quân đội Mỹ đã chính thức xác nhận việc sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 để phá hủy các cơ sở tên lửa đạn đạo kiên cố dưới lòng đất của Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đòn tấn công này sử dụng loại bom nặng hơn 900kg nhằm thể hiện quyết tâm của Washington trong việc ngăn chặn năng lực tấn công của Tehran. Cùng lúc đó, các tàu khu trục Mỹ tại một địa điểm không tiết lộ đã phóng tên lửa Tomahawk vào các mục tiêu quân sự nhạy cảm.

Trong khi đó, lực lượng không quân Israel cũng thực hiện chiến dịch không kích với cường độ chưa từng thấy khi thả hơn 2.000 quả bom chỉ trong vòng 30 giờ. Quân đội Israel khẳng định họ đã phá hủy thành công nhiều hệ thống phòng không tại thủ đô Tehran, tạo đà cho ưu thế trên không tuyệt đối. IDF cũng thông báo kế hoạch huy động 100.000 quân dự bị để sẵn sàng cho các kịch bản đối đầu dài hơi hơn với Iran trong những ngày tới.

Hệ quả của cuộc tấn công hiệp lực này là trụ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã hoàn toàn bị san phẳng. Đại diện CENTCOM mô tả đòn tấn công quy mô lớn này đã “chặt đứt đầu con rắn” IRGC, tổ chức bị Washington cáo buộc gây ra cái chết của hơn 1.000 người Mỹ. Các báo cáo từ phía Iran thừa nhận nhiều vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển thủ đô, buộc các đội kỹ thuật phải khẩn trương đánh giá thiệt hại hạ tầng.

Phản ứng của Tehran và nguy cơ xung đột lan rộng

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngay lập tức bác bỏ các cảnh báo của Tổng thống Donald Trump và khẳng định quyền tự vệ của Tehran là “không có giới hạn”. Ông Araghchi nhấn mạnh rằng những hành động của Mỹ là gây hấn và Iran sẵn sàng bảo vệ người dân bằng mọi giá. Phía Iran tuyên bố đã tấn công 3 tàu chở dầu của Mỹ và Anh tại vùng Vịnh, gây ra các vụ hỏa hoạn lớn để đáp trả đòn không kích.

Tình hình nhân sự cấp cao của Iran cũng chịu tổn thất nặng nề khi ít nhất 7 chỉ huy quân đội, bao gồm cả Thiếu tướng Shahid Mohammad Shirazi, đã thiệt mạng. Truyền thông Iran xác nhận các cuộc không kích mới nhất của Mỹ và Israel đã nhắm trúng các văn phòng điều hành tình báo và tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Tổng thống Trump tuyên bố con số quan chức Iran thiệt mạng thực tế có thể lên đến hàng chục người kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

Trước diễn biến phức tạp, các nước Pháp, Đức và Anh đã ra tuyên bố chung thể hiện sự sẵn sàng thực hiện các hành động phòng thủ chống lại Iran. Ba cường quốc châu Âu bày tỏ sự kinh hoàng trước việc Iran ném tên lửa bừa bãi vào các quốc gia không tham gia chiến sự trong khu vực. Cùng lúc đó, UAE đã quyết định đóng cửa đại sứ quán tại Tehran và rút đại sứ về nước, cho thấy sự rạn nứt ngoại giao sâu sắc tại vùng Vịnh.

Theo: Báo Tuổi Trẻ