Mỹ tiêu diệt hơn 90 mục tiêu trên đảo Kharg, Trump nói Iran muốn thỏa thuận

Trump: Iran ‘hoàn toàn thất bại’, Mỹ không đụng cơ sở dầu mỏ

Ngày 13/3, Tổng thống Donald Trump đăng trên Truth Social rằng Iran đã “hoàn toàn bị đánh bại và muốn một thỏa thuận”, đồng thời khẳng định đây “không phải là thỏa thuận mà tôi sẽ chấp nhận”. Ông cáo buộc các phương tiện truyền thông đưa tin ‘giả’ vì không đề cập kết quả quân đội Hoa Kỳ đạt được. Phát ngôn trên được đưa ra vài giờ sau khi ông tuyên bố Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ đã “hoàn toàn xóa sổ” tất cả các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg — “viên ngọc quý của Iran”.

Theo Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM), cuộc tấn công hôm thứ Sáu nhắm vào hơn 90 mục tiêu, bao gồm cơ sở lưu trữ thủy lôi, hầm chứa tên lửa và nhiều điểm phòng thủ khác. Đảo Kharg nằm cách bờ biển vịnh Ba Tư của Iran 16 dặm, là nơi 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này được bơm lên các siêu tàu chở dầu. Lực lượng Mỹ không tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo — tài sản kinh tế quan trọng nhất của Tehran — dù đã kiểm soát toàn bộ các mục tiêu quân sự. Ông Trump cho biết sẽ xem xét lại quyết định này nếu Iran hoặc bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Lãnh đạo kế vị vắng mặt, thương tích chưa được xác nhận

Cuộc chiến nổ ra ngày 28/2 khi Hoa Kỳ và Israel tấn công các địa điểm quân sự của Iran, sát hại hàng chục lãnh đạo cấp cao, trong đó có lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Con trai ông, Mojtaba Khamenei, được chọn kế vị. Cựu Đại tá Hải quân Mỹ Stu Cvrk, cộng tác viên của Epoch Times, nhận định đảo Kharg đã được ‘cố tình bỏ qua’ vì việc phá hủy nơi này sẽ làm suy giảm năng lực xuất khẩu dầu của Iran trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, trao cho Tehran lý do để kêu gọi đoàn kết dân tộc. Theo ông Cvrk, một mục tiêu chiến lược của Mỹ là tạo điều kiện cho cuộc ‘phản cách mạng’ nhằm lật đổ nhóm lãnh đạo hiện tại.

Ngày 11/3, một quan chức an ninh cấp cao Israel nói với tạp chí Epoch ở Israel rằng nước này nhận được thông tin Mojtaba bị thương ở chân trong các cuộc tấn công nhắm vào hầm trú ẩn của cha ông, song mức độ nghiêm trọng vẫn chưa rõ. Mojtaba có quan hệ mật thiết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) nhưng chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được chỉ định. Ngày 12/3, ông Trump nói lãnh đạo mới của Iran có thể vẫn còn “sống dưới một hình thức nào đó”. Sau 13 ngày xung đột, khoảng 2.000 người đã thiệt mạng, chủ yếu ở phía Iran.

Theo: The Epoch Times