Ly hôn vẫn sống chung và bi kịch ghen tuông dẫn đến án tù 13 năm

Bi kịch ly hôn vẫn sống chung xảy ra tại TPHCM khi Nguyễn Tấn Phát dùng kéo đâm vợ cũ vì ghen tuông, khiến nạn nhân mang thương tật 75% suốt đời.

Mối quan hệ rạn nứt trong căn phòng trọ sau khi ly hôn vẫn sống chung

Câu chuyện bắt đầu từ một cuộc hôn nhân không trọn vẹn của Nguyễn Tấn Phát, 41 tuổi, ngụ tại khu vực ngoại ô TPHCM. Sau khi học hết lớp 9, Phát nghỉ học phụ giúp gia đình và kết hôn với bà Đào Thị Bích P.. Dù từng có thời gian êm ấm với hai con chung, nhưng những mâu thuẫn nảy sinh theo thời gian đã khiến họ quyết định chấm dứt quan hệ vợ chồng trên giấy tờ vào năm 2021.

Tuy nhiên, thay vì rẽ lối đi riêng, cả hai vẫn tiếp tục chọn cách ở chung trong một phòng trọ tại huyện Hóc Môn vì áp lực kinh tế và mong muốn cùng chăm sóc con cái. Khoảng một năm sau đó, họ chuyển về sống tại nhà mẹ ruột của bà P.. Chính quyết định này đã đặt nền móng cho những xung đột tâm lý kéo dài, khi Phát dù không còn tư cách pháp lý là chồng nhưng vẫn luôn duy trì tâm lý sở hữu và sự nghi kỵ quá mức đối với vợ cũ. Sự hoài nghi về việc bà P. có người mới đã khiến bầu không khí gia đình luôn căng thẳng với những cuộc cãi vã liên miên.

Diễn biến vụ án dẫn đến bản án giết người sau khi ly hôn vẫn sống chung

Đỉnh điểm của bi kịch xảy ra vào chiều ngày 23/1/2025, khi Phát bắt gặp vợ cũ đang nói chuyện điện thoại trước một tiệm massage. Cơn ghen nổi lên, sau một hồi cự cãi, Phát bỏ đi nhậu nhưng ý định tước đoạt mạng sống người cũ đã hình thành trong đầu. Bị cáo chuẩn bị sẵn kéo, tìm đến phòng ngủ của bà P. và tấn công liên tiếp vào người nạn nhân trước sự chứng kiến của con trai. Nhờ sự tri hô và can thiệp kịp thời của người thân, nạn nhân được đưa đi cấp cứu và may mắn thoát chết với thương tích 75%.

Tại tòa, cơ quan chức năng đã thay đổi tội danh từ “Cố ý gây thương tích” sang “Giết người” do tính chất nguy hiểm của hành vi. Dù được bị hại xin giảm án vì nghĩa cũ, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Phát mang tính côn đồ và mù quáng. Cuối cùng, tòa tuyên phạt Nguyễn Tấn Phát 13 năm tù, một cái kết đau xót cho một mối quan hệ thiếu sự dứt khoát về tình cảm lẫn không gian sống.

Theo: Báo Dân trí