Ngày 28/3, Houthi lần đầu tấn công Israel, chính thức tham chiến; xung đột Trung Đông sang ngày 30, Iran cảnh báo, các bên dồn dập leo thang.
- Giờ Trái Đất 2026 và nỗ lực bảo vệ môi trường toàn cầu
- Vụ hối lộ 100 tỷ đồng tại Ban quản lý dự án y tế
- Kho tên lửa Iran: Mỹ mới xác định phá hủy được một phần ba
Diễn biến chiến sự ngày thứ 30 và cảnh báo từ Tehran
Ngày thứ 30 của cuộc chiến ghi nhận những tuyên bố cứng rắn từ phía Iran nhắm vào các quốc gia láng giềng. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định nước này không thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu nhưng sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu các cơ sở hạ tầng hoặc trung tâm kinh tế bị nhắm mục tiêu. Ông cũng yêu cầu các nước trong khu vực không được cho phép Mỹ và Israel sử dụng lãnh thổ để tấn công Iran.
Tại thực địa, Israel tiếp tục thực hiện các đợt không kích nhắm vào Iran và Lebanon, trong khi phía Iran đáp trả bằng các đợt phóng tên lửa. Lực lượng Hezbollah cũng bị cáo buộc phóng máy bay không người lái vào miền bắc Israel. Đáng chú ý, lực lượng Houthi đã chính thức tuyên bố tham chiến với đợt tấn công đầu tiên vào Israel vào ngày 28/3, khiến cục diện khu vực thêm phần khó lường.
Sự lan rộng của xung đột không chỉ dừng lại ở các mục tiêu quân sự mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh tế quốc tế. Tập đoàn vận tải biển Maersk của Đan Mạch thông báo tạm dừng hoạt động tại cảng Salalah ở Oman. Quyết định này được đưa ra sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái làm hư hại thiết bị và khiến một công nhân tại cảng này bị thương.
Cáo buộc sử dụng bom chùm và phản ứng của quốc tế
Trong một diễn biến mới, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng nhắm vào Mỹ và Israel. Phía Iran cho biết đã tìm thấy và vô hiệu hóa hơn 120 quả bom chùm chưa nổ tại tỉnh Fars, miền nam nước này. Đại diện IRGC khẳng định số vũ khí này được thả xuống trong các cuộc tấn công gần đây, mặc dù phía Mỹ và Israel chưa có phản hồi chính thức.
Việc sử dụng bom chùm vốn là vấn đề gây tranh cãi lớn trong luật pháp quốc tế do tính chất sát thương diện rộng và nguy hiểm kéo dài cho dân thường. Trước đó, Israel cũng từng cáo buộc Iran sử dụng loại vũ khí tương tự để tấn công lãnh thổ của mình. Những cáo buộc qua lại này làm sâu sắc thêm mâu thuẫn và khiến các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng trở nên xa vời.
Trong khi đó, cộng đồng quốc tế bày tỏ lo ngại sâu sắc về sự an toàn của đội ngũ phóng viên tác chiến tại hiện trường. Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã lên án gay gắt vụ tấn công của quân đội Israel khiến 3 nhà báo thiệt mạng, gọi đây là hành vi khó có thể chấp nhận. Ngược lại, phía Israel cho rằng một trong số những người thiệt mạng là thành phần thuộc đơn vị tình báo của Hezbollah.
Theo: Báo Tuổi Trẻ
