Người phụ nữ mắt mờ, chân yếu bán vé số nuôi con học đại học

Cụ Thọ và bà Bình ở Đồng Tháp đang kiệt quệ vì bệnh tật, cố gắng bán vé số để nuôi Đặng Quốc An hoàn thành năm cuối tại Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Bán vé số nuôi con trong căn trọ nghèo tại Đồng Tháp

Tại xã Vĩnh Hựu tỉnh Đồng Tháp, cuộc sống của cụ Trần Thị Thọ 72 tuổi và con gái Đỗ Yên Bình 48 tuổi đang rơi vào bế tắc cùng cực. Trong căn nhà tôn thuê với giá 1,2 triệu đồng mỗi tháng, hai người phụ nữ mang trọng bệnh phải nương tựa vào nhau trong sự thiếu thốn. Tiết trời tháng 4 nóng bức như thiêu đốt khiến không gian sống chật hẹp, tiền chế càng trở nên ngột ngạt gây khó khăn cho việc hồi phục. Mọi sinh hoạt hằng ngày như nấu cơm hay giặt giũ hiện phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người hàng xóm tốt bụng xung quanh.

Cụ Thọ từng có thời gian dài bán cháo để mưu sinh, nhưng sau biến cố tai biến mạch máu não và nhiều chứng bệnh khác cụ không còn khả năng lao động. Con gái cụ là bà Bình cũng gánh chịu số phận hẩm hiu khi người chồng bỏ đi từ lúc con trai mới lên ba tuổi. Từ đó mọi gánh nặng kinh tế đổ dồn lên đôi vai người mẹ đơn thân với công việc bán vé số dạo bất kể ngày nắng hay ngày mưa. Những đồng tiền lẻ kiếm được từ việc rong ruổi khắp các nẻo đường là nguồn thu nhập duy nhất để duy trì bữa cơm và đóng học phí.

Tuy nhiên hiện nay sức khỏe bà Bình suy giảm nghiêm trọng do biến chứng tiểu đường dẫn đến suy thận, khiến đôi mắt ngày càng mờ dần. Đôi chân yếu ớt khiến bà không thể tiếp tục công việc bán vé số, thậm chí hơn một tháng nay phải mặc tã và cần người dìu dắt. Cụ Thọ dù có thể tự chống gậy nhưng cũng không thể đỡ đần thêm cho con gái trong cảnh túng quẫn. Nỗi lo lớn nhất của cụ không phải là cái chết, mà là tương lai của đứa cháu ngoại đang học đại học có thể bị dở dang.

Ước mơ giảng đường của chàng sinh viên giữa vòng vây bệnh tật

Giữa nghịch cảnh bủa vây niềm hy vọng duy nhất của gia đình là em Đặng Quốc An, sinh năm 2004 hiện là sinh viên năm cuối ngành Kỹ thuật máy tính. Suốt những năm học phổ thông, An luôn nỗ lực đạt danh hiệu học sinh giỏi và từng đạt giải 3 môn Vật lý trong kỳ thi cấp tỉnh. Để có tiền theo đuổi ước mơ giảng đường, gia đình đã phải vay Ngân hàng Chính sách xã hội số tiền hơn 100 triệu đồng. Khoản nợ này được dùng để trang trải học phí cũng như các chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại thành phố.

Để giảm bớt gánh nặng cho người mẹ bệnh tật, Quốc An vừa duy trì việc học vừa miệt mài đi dạy thêm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi tháng em cố gắng dành dụm gửi về 3 triệu đồng để hỗ trợ tiền thuốc men và chi phí ăn uống cho bà cùng mẹ. Nhằm tiết kiệm tối đa chàng sinh viên thường mang theo cá khô và mắm từ quê lên để ăn cùng mì gói, tránh tiêu xài phung phí. Sự hiếu thảo và ý chí vượt khó của An là động lực lớn nhất để bà và mẹ tiếp tục chống chọi với bệnh tật.

Sự hỗ trợ từ bà Huỳnh Thị Ngọc Thanh, 69 tuổi một người hàng xóm không thân thiết là điểm tựa tinh thần quý báu cho gia đình cụ Thọ. Hằng ngày bà Thanh đến dọn dẹp, nấu nướng và chăm sóc vệ sinh cá nhân cho hai mẹ con bà Bình với tấm lòng nhân ái. Dù vậy lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hựu xác nhận hoàn cảnh gia đình hiện đang rất khó khăn, cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Chi phí điều trị bệnh suy thận và tai biến vẫn là bài toán nan giải đối với gia đình nghèo này.

Theo: Báo Dân trí