Lào Cai: Sự thật kinh hoàng sau vụ mất tích của bé trai 12 tuổi

Vụ bé trai mất tích ở Lào Cai đã có bước ngoặt đau lòng khi người cha thừa nhận hành vi đánh đập dẫn đến tử vong và phi tang xác con trai 12 tuổi ngay tại khu vực rừng núi gần nhà.

Lời khai chấn động về cái chết của nạn nhân

Liên quan đến vụ việc cháu P.X.A. (12 tuổi) trú tại xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai đột ngột mất tích, lãnh đạo địa phương vừa tiết lộ những tình tiết gây sốc. Sau thời gian làm việc với cơ quan chức năng, anh P.V.S., bố của nạn nhân, đã khai nhận toàn bộ diễn biến đau lòng xảy ra vào ngày 9/4.

Theo lời khai ban đầu, do nghi ngờ con trai lấy trộm 100.000 đồng của bà nội, anh S. đã dùng dây điện dài khoảng 50cm để đánh đập cháu A. Không dừng lại ở đó, người cha này còn bắt con đứng giữa nhà từ 19 giờ tối hôm trước đến tận 3 giờ sáng hôm sau mới cho phép đi ngủ trước khi anh đi làm vào sáng 10/4,.

Đến khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, khi trở về nhà, anh S. bàng hoàng phát hiện con trai đã tử vong trên ghế. Do lo sợ trước hậu quả mình gây ra, thay vì trình báo, anh đã mang thi thể cháu bé đi vứt tại khe Tùng Chiêu, một khu vực hẻo lánh cách nhà riêng khoảng 4km nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Công tác phong tỏa hiện trường và điều tra chuyên sâu

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và dữ liệu khai thác được từ người cha, lực lượng chức năng đã phát hiện một vị trí có dấu hiệu đất mới đào đắp tại khu đồi gần nhà cháu A. Hiện tại, Công an đang tiến hành phong tỏa hai khu vực trọng yếu gồm nhà riêng và khu đồi này để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra chuyên sâu bắt đầu từ ngày 19/4,.

Trước đó, cháu A. được ghi nhận mất tích từ ngày 9/4. Tuy nhiên, phải đến ngày 13/4, gia đình và nhà trường mới chính thức trình báo sự việc với Công an xã Mỏ Vàng. Đến ngày 16/4, thông báo tìm kiếm nạn nhân đã được phát đi rộng rãi đến các đơn vị nghiệp vụ toàn tỉnh Lào Cai trước khi sự thật đau lòng được phơi bày.

Theo: VietNamNet