Người đàn ông Nghệ An 39 tuổi tiếp tục dự thi tốt nghiệp THPT lần thứ 18

Thi tốt nghiệp THPT lần thứ 18 ở tuổi 39, một người đàn ông tại Nghệ An tiếp tục đăng ký dự thi không vì bằng cấp mà để duy trì niềm đam mê học tập và trải nghiệm.

Hành trình đặc biệt của thí sinh 39 tuổi

Câu chuyện về anh Nguyễn Văn Mão (sinh năm 1987, trú tại Nghệ An) nhận được sự chú ý trên mạng xã hội khi anh thông báo chuẩn bị tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT lần thứ 18. Dòng trạng thái ngắn gọn trên trang cá nhân nhanh chóng lan truyền rộng rãi. Nhiều ý kiến bày tỏ sự ngạc nhiên trước tinh thần học tập bền bỉ và thái độ tích cực của anh đối với việc trau dồi kiến thức.

Theo chia sẻ, việc tiếp tục đăng ký dự thi không xuất phát từ áp lực phải sở hữu thêm bằng cấp hay theo đuổi mục tiêu trúng tuyển vào một trường đại học cụ thể. Với anh Mão, mỗi kỳ thi là cơ hội để trải nghiệm lại cảm giác ngồi trong phòng thi và tự đánh giá khả năng tiếp cận những kiến thức đang được giảng dạy trong chương trình hiện hành và mỗi lần dự thi cũng mang đến những trải nghiệm khác nhau.

Trước đó, anh đã có 17 lần tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong nhiều năm qua, anh từng trúng tuyển và theo học tại nhiều cơ sở đào tạo đại học khác nhau như Đại học Vinh, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoàn, Đại học Xây dựng, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Điện lực và Đại học Mỏ – Địa chất. Tuy nhiên, do điều kiện công việc và hoàn cảnh cá nhân ở từng giai đoạn, anh không theo đuổi tất cả các chương trình học đến cùng.

Xem việc học là hành trình suốt đời

Sau nhiều năm tham gia các kỳ thi, anh Mão cho biết cấu trúc và nội dung đề thi có những điều chỉnh nhất định qua từng năm, song kiến thức nền tảng của nhiều môn học vẫn giữ được tính ổn định. Theo anh, các môn như Toán, Vật lý hay Hóa học vẫn còn nhiều nội dung cơ bản mà bản thân có thể vận dụng để làm bài. Anh cho rằng việc tiếp xúc thường xuyên với sách vở giúp duy trì thói quen tự học và khả năng tư duy logic.

Dù vậy, anh cũng thừa nhận khả năng ghi nhớ không còn như thời còn ngồi trên ghế nhà trường nên không đặt nặng thành tích. Mục tiêu của anh trong kỳ thi năm nay là đạt tổng điểm từ 15 đến 20 điểm. Trải qua 17 lần dự thi, cảm giác áp lực đã giảm đi đáng kể, thay vào đó là tâm lý thoải mái và sự hào hứng khi được hòa mình vào không khí của kỳ thi.

Người đàn ông 39 tuổi cho rằng giá trị lớn nhất của việc liên tục tham gia các kỳ thi không nằm ở điểm số hay số lần dự thi, mà ở việc duy trì tinh thần học tập. Anh tin rằng học tập là quá trình kéo dài suốt đời và bất kỳ ai cũng có thể tiếp tục bổ sung kiến thức, tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân ở mọi độ tuổi. Câu chuyện của anh cũng thu hút sự quan tâm bởi truyền tải thông điệp về tinh thần học tập suốt đời.

Theo: Báo VTC News