Linh cữu của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei được đưa vào Đại Thánh đường Grand Mosalla ở Tehran, nơi người dân đến viếng trong 3 ngày trước khi lễ tang chính thức diễn ra.
- Khám xét nhà ca sĩ Tăng Nhật Tuệ, thu giữ ma túy và dụng cụ tự chế
- Nhóm thanh niên bốc đầu xe máy quay clip đăng TikTok bị xử phạt
- Công an Hạc Thành xử phạt 15 trường hợp bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè
Ngày 3/7, truyền thông nhà nước Iran công bố hình ảnh linh cữu phủ quốc kỳ 3 màu được khiêng vào Grand Mosalla — một trong những địa điểm tổ chức nghi lễ quan trọng nhất của Iran. Cùng đặt tại thánh đường là linh cữu của các thành viên gia đình cố Lãnh tụ Tối cao, những người cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công.
Cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei qua đời ở tuổi 86 trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào khu nhà của ông tại trung tâm thủ đô Tehran — sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến ở Trung Đông. Lễ tang đã bị trì hoãn trong giai đoạn cao điểm xung đột và chỉ được tổ chức sau khi Iran và Mỹ ký kết thỏa thuận ngừng bắn sơ bộ.
Lễ tang chính thức dự kiến diễn ra ngày 4/7 với sự tham dự của hàng triệu người dân và nhiều quan chức nước ngoài. Giới chức Iran ước tính từ 15 đến 20 triệu người sẽ đến viếng — quy mô mà họ xác định là lớn nhất trong lịch sử nước này.
Thủ đô Tehran cùng hai thánh địa Qom và Mashhad sẽ được nghỉ lễ trong thời gian tổ chức các nghi thức. Toàn bộ cơ quan công quyền và doanh nghiệp tư nhân tại Tehran đóng cửa từ ngày 4 đến 6/7; không phận thủ đô đóng cửa một phần từ ngày 3/7 và đóng hoàn toàn vào ngày 6/7.
Sau các nghi lễ tại Tehran, linh cữu sẽ được đưa tới hai thánh địa Najaf và Karbala của Iraq trước khi an táng vào ngày 9/7 tại đền thờ Imam Reza ở thành phố Mashhad, miền Đông Bắc Iran — quê hương của ông Khamenei. Lịch trình được công bố chi tiết, nhưng đây là lần đầu tiên Iran tổ chức quốc tang cho một lãnh tụ tối cao trong bối cảnh vừa trải qua xung đột trực tiếp với Mỹ và Israel, khiến mọi động thái trong và xung quanh lễ tang đều được theo dõi sát.
Trần thu (tổng hợp)
