Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hỗ trợ toàn bộ chi phí thụ tinh trong ống nghiệm kết hợp sàng lọc di truyền trước chuyển phôi cho một cặp vợ chồng công nhân quê Phú Thọ, giúp họ đón con trai đầu lòng khỏe mạnh sau nhiều năm đối mặt với bệnh di truyền đeo bám gia đình qua nhiều thế hệ.
- Khám xét nhà ca sĩ Tăng Nhật Tuệ, thu giữ ma túy và dụng cụ tự chế
- Công an Hải Phòng bắt đối tượng truy nã Nguyễn Đức Linh ở Đồng Tháp
- Khởi tố 47 bị can vụ sai phạm dự án đường dây 500kV mạch 3
Sáng 30/6, tại phòng mổ B3, bé trai nặng 3,55 kg cất tiếng khóc đầu đời ở tuần thai thứ 38 — kết thúc hành trình dài mà cả gia đình từng không dám tin là có thể đi đến đích. Đây là thành quả của chương trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc” do Bệnh viện Phụ sản Hà Nội triển khai nhằm hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt tiếp cận kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại.
Bi kịch của gia đình bắt đầu từ thế hệ ông bà ngoại người vợ. Trong 6 lần sinh nở, ông bà chỉ có ba người con lớn lên; ba lần tiễn những sinh linh bé nhỏ ra đi đã để lại những khoảng trống không gì lấp đầy. Sang thế hệ tiếp theo, mẹ của sản phụ sinh bốn lần nhưng chỉ còn hai người con còn sống; người chị gái mang khuyết tật bẩm sinh, chậm phát triển tâm thần vận động và đến nay vẫn cần trợ cấp xã hội.
Xét nghiệm cho thấy nhiều thành viên trong gia đình cùng mang bất thường cấu trúc nhiễm sắc thể dạng dup1q, del9p — một rối loạn di truyền liên quan đến chậm phát triển tâm thần và vận động. Những ký hiệu y khoa lạnh lùng trên tờ giấy xét nghiệm phủ bóng lên nhiều cuộc đời: những đứa trẻ sinh ra với nhiều thiệt thòi, những người cha mẹ mang nỗi day dứt, và nỗi lo truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Rồi điều cả gia đình sợ hãi cũng đến với chính người phụ nữ trẻ. Sau hai năm hôn nhân, vợ chồng buộc phải chấm dứt thai kỳ ở tuần thứ 21 khi thai nhi mang bất thường nhiễm sắc thể. Họ rời bệnh viện với tâm trạng trống rỗng, trở về căn phòng nhỏ nơi đất khách quê người, những ước mơ về tiếng khóc trẻ thơ tạm gác lại giữa những đêm dài lặng lẽ.
Là công nhân tại khu công nghiệp Đông Anh, Hà Nội, thu nhập ít ỏi chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống, nên các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại từng là điều quá xa vời. Trước họ không chỉ là nỗi đau mất con, mà còn là cảm giác bất lực khi con đường tìm kiếm một đứa con khỏe mạnh bị phủ kín bởi cả bệnh tật lẫn rào cản hoàn cảnh.

Khi gần như không còn hy vọng, gia đình biết đến chương trình hỗ trợ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Sau khi đánh giá hoàn cảnh, bệnh viện quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm kết hợp sàng lọc di truyền trước chuyển phôi — một quyết định mà với đôi vợ chồng trẻ, có nghĩa là cánh cửa tưởng đã khép kín bỗng mở ra thêm một lần nữa.
Trong số 10 phôi được tạo thành, có tới 8 phôi mang bất thường nhiễm sắc thể. Chỉ còn lại hai phôi đủ điều kiện chuyển vào tử cung, và các bác sĩ quyết định chuyển một phôi. Mỗi con số đều khiến trái tim người trong cuộc nặng trĩu; hy vọng được chắt lọc qua từng lần xét nghiệm, từng kết quả trả về.
Mười bốn ngày chờ đợi sau chuyển phôi là khoảng thời gian dài với những người đang nuôi hy vọng. Khi kết quả siêu âm xác nhận thai đã vào buồng tử cung, cả gia đình và các y bác sĩ cùng dõi theo từng cột mốc phát triển của em bé — mỗi lần nghe tim thai, mỗi lần siêu âm là thêm một lần niềm tin được bồi đắp.
Sáng 30/6, khi thai 38 tuần xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ, bác sĩ chỉ định mổ lấy thai. Đúng 10 giờ 15 phút, bé trai nặng 3,55 kg cất tiếng khóc đầu đời trong niềm xúc động của các bác sĩ và điều dưỡng. Ngoài cánh cửa phòng mổ, người cha lặng lẽ chờ. Khi nghe thông báo mẹ tròn con vuông, người đàn ông vốn ít nói chỉ khẽ cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe sau bao tháng ngày nén lại những lo âu.
Tiếng khóc ấy không chỉ đánh dấu sự ra đời của một em bé khỏe mạnh. Nó còn là điểm kiểm tra rõ ràng cho thấy điều gì xảy ra khi một bệnh viện chọn đồng hành với gia đình không có khả năng chi trả, khi kỹ thuật sàng lọc di truyền được áp dụng đúng chỗ, và khi trách nhiệm của y tế công cộng không dừng lại ở cổng viện. Với một dòng họ từng mang bất thường nhiễm sắc thể qua nhiều thế hệ, đây là lần đầu tiên chuỗi lặp ấy bị phá vỡ bằng can thiệp y khoa cụ thể.
Trong vòng tay người cha, em bé say ngủ, bàn tay nhỏ khẽ siết lấy ngón tay cha. Khoảnh khắc ấy không cần thêm lời giải thích nào về hiệu quả của một chương trình hỗ trợ hay giá trị của một quyết định y tế đúng đắn.
Vũ Phượng (tổng hợp)
