HÀ NỘI – Một vụ hỏa hoạn bùng phát chiều 03/7 tại căn biệt thự liền kề ở phường Kiến Hưng (Hà Nội) khiến ít nhất ba người bị thương, trong đó có một nạn nhân bị bỏng toàn thân khi thoát ra ngoài.
- Khám xét nhà ca sĩ Tăng Nhật Tuệ, thu giữ ma túy và dụng cụ tự chế
- Nhóm thanh niên bốc đầu xe máy quay clip đăng TikTok bị xử phạt
- Công an Hạc Thành xử phạt 15 trường hợp bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè
Đám cháy xảy ra tại nhà số 7 – LK9, thuộc Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng. Anh Quang Thanh, 17 tuổi, trú tại căn nhà đối diện, cho biết khoảng đầu giờ chiều hai tiếng nổ lớn phát ra từ phía đó, và khi chạy xuống tầng một, anh thấy ngọn lửa đã bùng lên dữ dội kèm khói đen dày đặc.
Chủ căn nhà kinh doanh nội thất, tầng một chứa nhiều hàng hóa. “Có lẽ do tầng 1 có nhiều hàng hóa nên lửa lan rất nhanh, khiến người dân cố gắng lao vào dập lửa nhưng bất thành”, anh Quang Thanh nói. Một số cư dân xung quanh đã mang bình chữa cháy cầm tay ra ứng phó nhưng không kiểm soát được tình hình.
Ông Trần Văn Lễ, 60 tuổi, trú tại phường Kiến Hưng, đang đi bộ qua khu vực thì chứng kiến cảnh tượng: cánh cửa sắt tầng một vừa mở ra, lửa phụt theo ra ngoài, gió lùa khiến ngọn lửa càng dữ. “Người đàn ông thoát ra khỏi đám cháy tỏ ra rất đau đớn và liên tục hô hoán nhờ mọi người cứu hai người còn mắc kẹt bên trong”, ông Trần Văn Lễ kể.
Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, bốn xe chữa cháy, một xe thang cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường. Đám cháy được dập tắt sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát và thoát khói. Gần một tiếng sau, hai xe cứu thương được hướng dẫn vào hiện trường để đưa các nạn nhân ra ngoài. Cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực để điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Lê Toan (tổng hợp)
