Mỹ cảnh báo đáp trả Iran gấp mười lần nếu tấn công tàu thương mại

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth công khai cảnh báo Iran sẽ hứng chịu các đòn tấn công mạnh gấp mười lần nếu tiếp tục nhắm vào tàu thương mại, giữa lúc hai bên đang leo thang những đợt không kích trả đũa lẫn nhau.

Cảnh báo được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ thị các tướng lĩnh cấp cao phải đáp trả gấp nhiều lần mỗi khi binh sĩ Mỹ thiệt mạng dưới tay lực lượng Iran. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đã tiến hành 10 đêm không kích liên tiếp nhằm vào lãnh thổ Iran, còn Tehran cũng liên tục tập kích các căn cứ quân sự Mỹ trải khắp Trung Đông.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 21/7, ông Hegseth nhấn mạnh rằng Iran đã được trao đầy đủ cơ hội để chứng minh thiện chí đàm phán quanh vấn đề eo biển Hormuz. Ông tuyên bố thẳng thắn: “Iran đã được trao mọi cơ hội để đàm phán, để cho thấy rằng họ là một bên hợp lý trong vấn đề eo biển Hormuz. Nhưng nếu họ nổ súng vào các tàu thương mại, chúng tôi sẽ tấn công họ, như tổng thống đã nói, mạnh gấp 10 lần”.

Ông Hegseth nói thêm rằng cánh cửa đối thoại vẫn luôn rộng mở đối với phía Iran nếu họ thực sự mong muốn giải quyết căng thẳng bằng con đường ngoại giao. Ông cảnh báo: “Nếu họ muốn đối thoại, họ có thể đối thoại. Nếu không, họ có thể đối đầu với Bộ Chiến tranh, và chúng tôi đã sẵn sàng”.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng lên tiếng cảnh báo sẽ có biện pháp trả đũa mạnh mẽ đối với Iran vì binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong các cuộc tấn công gần đây. Ông tuyên bố: “Mỗi khi Iran sát hại một binh sĩ Mỹ, họ sẽ phải trả giá gấp nhiều lần cho hành động đó!”. Ông Trump cho biết chỉ thị này đã được truyền đạt trực tiếp tới toàn bộ giới chỉ huy quân sự cấp cao của nước Mỹ.

Ông Trump nói rõ: “Chỉ thị này đã được chuyển đến Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ trưởng Quốc phòng) Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Daniel Caine và tất cả các chỉ huy trong quân đội”. Phát ngôn này cho thấy mức độ nghiêm trọng mà Nhà Trắng đang nhìn nhận đối với các thiệt hại nhân mạng gần đây.

Lầu Năm Góc xác nhận có ba quân nhân Mỹ thiệt mạng trong các cuộc tấn công cuối tuần qua, trong đó hai người tử vong tại một căn cứ quân sự ở Jordan và một người thiệt mạng ở miền Bắc Iraq. Quân đội Mỹ hiện đang kiểm tra các phần hài cốt chưa được nhận dạng tìm thấy tại hiện trường vụ tấn công ở Jordan, cho thấy số quân nhân thiệt mạng trên thực tế có thể còn tiếp tục tăng thêm.

Trong tuần qua, lực lượng Iran đã liên tục tấn công nhiều cơ sở quân sự trọng yếu của Mỹ trải khắp khu vực Trung Đông, bao gồm các căn cứ đặt tại Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Iraq và Syria. Đây được xem là hành động đáp trả sau khi Mỹ nối lại các cuộc không kích vào lãnh thổ Iran, ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên sụp đổ hồi đầu tháng.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tính đến ngày 21/7, quân đội Mỹ đã phát động tổng cộng 10 đêm không kích liên tiếp nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iran. Theo báo New York Times, các đợt tấn công của Iran trong nhiều ngày qua cũng đã khiến hàng chục binh sĩ Mỹ bị thương và làm hư hại một số máy bay trực thăng.

Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian hôm 20/7 tuyên bố rằng Tehran hiện đang trong tình trạng chiến tranh tổng lực với Washington. Người phát ngôn quân đội Iran cũng khẳng định cuộc chiến sẽ còn tiếp diễn cho đến khi nước này đạt được khả năng răn đe hoàn toàn trước Mỹ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran sẽ không từ bỏ con đường ngoại giao, nhưng cũng sẽ không quay trở lại bàn đàm phán trong lúc đang hứng chịu các cuộc tấn công quân sự liên tiếp từ phía Mỹ. Lập trường này phản ánh rõ khoảng cách giữa thiện chí đối thoại được tuyên bố công khai và thực tế các cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn trên thực địa.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Iran vẫn đang tiếp tục phát đi tín hiệu mong muốn nối lại đàm phán với Washington. Ông cũng nhắc lại nhận định rằng nội bộ giới lãnh đạo Iran đang tồn tại sự chia rẽ giữa một bên muốn đạt được thỏa thuận hòa bình và phe cứng rắn chủ trương tiếp tục theo đuổi giao tranh.

Nguyễn Chiến (tổng hợp)