Khắc Huy, 11 tuổi, ở xã Thuận Châu dùng chiếc xe scooter xuống hồ làm bám để kéo họ 5 tuổi chìm dần lên khỏi mặt nước, trong khi chờ người lớn đến ứng cứu.
- Uống nước 60 độ mỗi ngày, cô gái 20 tuổi mắc ung thư dạ dày
- Xét xử đường dây buôn lậu kim cương từ Ấn Độ vào TP.HCM
- Cục Hàng không đề xuất lộ trình ba bước chuyển bay sang Long Thành
Khoảng 18h ngày 25/7, Huy cùng hai em họ đang chơi gần hồ Noong Hoi, bản Bó, xã Thuận Châu, Sơn La thì bé trai 5 tuổi trượt chân xuống lòng hồ sâu 1,5m. Nghe tiếng kêu, Huy chạy tới nhưng nhận ra bờ kè trơn trượt, không thể leo xuống tay không. Huy yêu cầu người em còn lại đi gọi người lớn còn mình dùng chiếc xe scooter thò xuống nước làm điểm bám, hướng dẫn em họ giữ chặt rồi từ từ kéo vào sát bờ.
Anh Văn Trung, chủ quán ăn gần đó, chạy ra đưa bé trai lên bờ và sơ cứu. Toàn bộ quá trình diễn ra trong khoảng thời gian hai phút và được camera ghi lại đầy đủ.
Anh Trung cho biết hồ Noong Hoi là hồ câu dân sinh, không có rào chắn. Khoảng ba tháng trước, chính anh từng cứu một bé khác suýt đuối nước khi xuống hồ bắt cá.
“Phụ huynh cần giám sát trẻ tại khu vực sông nước và sớm trang bị kỹ năng bơi lội sinh tồn cho các em,” anh Trung nói. Hai công việc trong vòng ba tháng tại cùng một khu vực cho thấy nguy cơ đã được nhận ra, song chưa có biện pháp vật lý cụ thể nào được phát triển khai để ngăn chặn.
Ngày 27/7, anh Trung đăng đoạn video từ camera an ninh lên mạng xã hội và clip lan truyền nhanh. Anh Minh Thảo, bố bé trai 5 tuổi, đã trực tiếp gặp những người hỗ trợ để cảm ơn.
UBND xã Thuận Châu đánh giá cao cách xử lý nhanh nhạy, đúng phương pháp cứu hộ của Khắc Huy, giúp nạn nhân thoát nạn an toàn. Một người có tên Phạm Ngân bình luận: “Bé áo đen giỏi quá, thông minh và nhanh nhẹn. Kỹ năng sống của con rất tốt”.
Sen Vàng (tổng hợp)
