CĐV Crystal Palace mang vali tiền giả đến trụ sở UEFA ở Nyon, Thụy Sĩ, phản đối quyết định đẩy đội nhà xuống Conference League, đòi công lý.
- Tỷ phú Việt Nam tăng tài sản kỷ lục sau một ngày
- Cháy tại công ty bao bì: Nhà xưởng đổ sập, khói lửa bao trùm Tân Uyên, Bình Dương
- Trẻ vị thành niên mất tích: Khoảng trống nào gây nên?
Một nhóm CĐV nhiệt thành của Crystal Palace đã tạo sóng gió khi xuất hiện tại trụ sở UEFA ở Nyon, Thụy Sĩ, mang theo vali tiền giả. Hành động này nhằm phản đối quyết định loại đội bóng khỏi Europa League. Sự việc diễn ra trong lúc Crystal Palace đang kháng cáo án phạt lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), với hy vọng giành lại suất thi đấu châu Âu.
CĐV Crystal Palace biểu tình mạnh mẽ tại Nyon
Ngày 22/7, Holmesdale Fanatics, nhóm CĐV cuồng nhiệt của Crystal Palace, đã đột nhập trụ sở UEFA. Họ mang theo vali chứa tiền giả và gửi thư trực tiếp đến Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin. Lá thư yêu cầu khôi phục suất dự Europa League của đội bóng. Vali tiền giả tượng trưng cho sự bất mãn với tính minh bạch của UEFA. Ngoài ra, CĐV giương biểu ngữ bên hồ Geneva, viết: “UEFA: Phá sản đạo đức, hủy án ngay lập tức”. “Chúng tôi đấu tranh vì công lý cho Palace,” thành viên Mick Grafton nói với Independent.
UEFA loại Crystal Palace vì quy định sở hữu
Crystal Palace giành suất Europa League sau khi vô địch FA Cup mùa trước. Tuy nhiên, UEFA đẩy đội xuống Conference League do vi phạm quy định sở hữu. Tỷ phú John Textor, thông qua Eagle Football Holdings, sở hữu cổ phần lớn tại Palace và là chủ của Lyon. Quy định UEFA cấm hai CLB chung chủ tham gia cùng giải. Textor bán cổ phần cho Woody Johnson với giá 216 triệu USD, nhưng việc chuyển giao không kịp trước hạn 1/3. Trong khi đó, Lyon thắng kháng cáo, thoát án tài chính, giữ suất Europa League.
Kháng cáo tại CAS và mâu thuẫn với Nottingham Forest
Palace đã nộp đơn khiếu nại lên CAS, dự kiến có phán quyết ngày 11/8. Nếu thắng, Lyon hoặc Nottingham Forest sẽ mất suất Europa League. CĐV Palace còn đến Lausanne, giương biểu ngữ tại CAS, yêu cầu công lý. Họ chỉ trích việc Evangelos Marinakis, chủ Nottingham Forest và Olympiacos, vi phạm quy định nhưng không bị xử phạt. “Chúng tôi muốn bảo vệ thành quả của đội bóng,” một CĐV chia sẻ.
Hành động táo bạo của CĐV Crystal Palace thể hiện sự bất bình với UEFA. Phán quyết của CAS sẽ quyết định tương lai của đội bóng tại châu Âu.
Theo: Tin 360
