Nguyễn Thị Bảo Chi, học sinh lớp 12 Văn, THPT Chu Văn An, Hà Nội, chinh phục NYU ngành Truyền thông sau ba email bày tỏ nguyện vọng.
- Việt Nam xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc
- Thủ tướng xóa toàn bộ chức vụ của nguyên Chủ tịch TP.HCM Lê Thanh Hải
- Dự án Long Thành khánh thành trước hạn một năm
Chinh phục NYU bằng sự kiên trì
Bảo Chi trúng tuyển ngành Truyền thông, Đại học New York (NYU) tháng 5. Theo THE 2025, NYU xếp thứ 19 tại Mỹ, thứ 33 thế giới. Chi nộp hồ sơ đầu năm, nhưng tháng 3, em vào danh sách chờ. Cơ hội trúng tuyển từ danh sách này chỉ vài %. Không nản lòng, Chi gửi ba email mỗi tháng, cập nhật thành tích mới. “Em muốn NYU thấy em yêu ngành này, sẵn sàng chọn trường,” Chi chia sẻ. Tám tiếng sau email thứ ba, em nhận tin đỗ.
Chinh phục NYU nhờ đam mê truyền thông
Chi chọn Truyền thông vì yêu Văn học, muốn kể chuyện tinh tế, kết nối mọi người. “Viết hay chưa đủ trong thời đại AI phát triển,” em nhận định. NYU hấp dẫn Chi bởi chương trình kết hợp truyền thông viết và số. Trường đào tạo lập trình, dữ liệu, AI. Khuôn viên NYU gần các công ty truyền thông, tạo lợi thế thực tập. Chi chuẩn bị hồ sơ từ lớp 11, ôn IELTS, SAT, thi học sinh giỏi quốc gia. Hồ sơ gồm bảng điểm 9,7/10, thành tích ngoại khóa, thư giới thiệu, bài luận về “Chiếc thuyền ngoài xa”.
Hành trình nỗ lực và bài học
Chi đạt giải nhì học sinh giỏi thành phố lớp 9, huy chương đồng Olympic lớp 10. Lớp 12, em giành giải nhất thành phố, nhì quốc gia. Chi nghiên cứu văn học với nhà phê bình Mai Anh Tuấn, gây quỹ cho trẻ em vùng cao. Bài luận của Chi nhấn mạnh sự thấu hiểu từ tổn thương. Em mong kể chuyện trên sân khấu toàn cầu, giữ bản sắc Việt. Chi khuyên ứng viên chuẩn bị sớm, kiểm soát kỳ vọng. Cô Nguyễn Thị Hương Thủy nhận xét Chi điềm đạm, chuyên nghiệp. Chi nhập học NYU tháng 9, mong kết nối bạn bè quốc tế.
Theo: VnExpress
