Bạn gái của lính cứu hỏa thiệt mạng trong vụ cháy Hung Fuk Court, Hong Kong nghẹn ngào viết lời tiễn biệt: “Anh là niềm tự hào của em, em muốn được nắm tay anh lần nữa”.
- Ronaldo móc bóng ghi tuyệt phẩm ở Pro League
- Ôtô chở hàng chục khách cháy trên cao tốc TP HCM – Trung Lương, ùn tắc kéo dài
- Đặc nhiệm Ukraine mở chiến dịch xuyên phá hệ thống S-400 của Nga
Lời tiễn biệt nghẹn ngào gửi người lính cứu hỏa đã khuất
Vào ngày 26 tháng 11, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một số tòa nhà chung cư ở Hung Fuk Court, khu Tai Po, Tân Giới, Hồng Kông, gây ra thương vong đáng kể, bao gồm cả cái chết của một lính cứu hỏa. Ngày 27 tháng 11, bạn gái của người lính cứu hỏa đã khuất đã đăng một lời chia buồn, nói rằng: “Anh là niềm tự hào của em, em muốn được nắm tay anh một lần nữa.”
Theo báo chí Hồng Kông, lính cứu hỏa Ho Wai-ho, 37 tuổi, đã tử nạn trong vụ hỏa hoạn. Ngày 27/11, bạn gái của Ho Wai-ho đã đăng tải lời chia buồn trên mạng xã hội, gọi bạn trai là “siêu anh hùng” và là “niềm tự hào” của cô.
“Nhiệm vụ siêu anh hùng của tôi đã hoàn thành, và tôi đã trở lại Krypton! Anh là niềm tự hào của tôi! Nhưng tôi xin lỗi, tôi cần mọi người nghỉ ngơi một chút vì tôi thực sự không thể chấp nhận điều này. Tôi rất muốn được nắm tay anh lần nữa.”
Theo báo cáo, Ho Wai-ho và bạn gái có mối quan hệ rất tốt và đã bên nhau gần 10 năm. Trên tài khoản mạng xã hội của Ho Wai-ho, có thể thấy cả hai thường xuyên đi du lịch nước ngoài và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Ho Wai-ho thường xuyên đăng ảnh anh và bạn gái, bày tỏ tình cảm dành cho cô. Trong một bài đăng, Ho Wai-ho mặc đồng phục lính cứu hỏa, ôm chặt bạn gái và viết: “Cảm ơn em, dù anh có làm phiền em thì em vẫn phải nói câu này hàng trăm lần. Yêu em, hy vọng từ giờ trở đi em sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc như thế này.”
Trước đó, một số lính cứu hỏa đã đăng tin nhắn trên mạng xã hội để tưởng nhớ Ho Wai-ho, và rất nhiều người dân đã để lại tin nhắn trên tài khoản mạng xã hội của Sở Cứu hỏa để bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của lực lượng cứu hỏa.
Trang mạng xã hội Facebook của Sở Cứu hỏa đã thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa thành đen trắng.
Nhiều cư dân mạng cũng gửi rất nhiều lời chia buồn đến tài khoản Instagram của Ho Wai-ho: “Hãy yên nghỉ, anh hùng”, “Người dân Hồng Kông tưởng nhớ anh”, “Hãy yên nghỉ”, “Cảm ơn anh đã bảo vệ người dân Hồng Kông”, “Anh thật tài giỏi và dũng cảm, anh là anh hùng của Hồng Kông, cảm ơn anh vì sự hy sinh anh dũng của mình.”
Theo báo cáo, Ho Wai-ho đã làm việc tại Sở Cứu hỏa khoảng chín năm. Anh trực thuộc Đội Cứu hỏa Sha Tin và làm việc với tư cách là một “lính cứu hỏa nhỏ”, chịu trách nhiệm vận hành các xe cứu hộ nhỏ và thực hiện các nhiệm vụ chữa cháy và cứu hộ liên quan.
Theo: aboluowang
