Cảnh mưu sinh khốc liệt lúc rạng sáng tại Bắc Kinh và Thành Đô

Người lao động chen nhau tìm việc từ 5 giờ sáng tại các điểm tụ tập ở Bắc Kinh và Thành Đô, phản ánh áp lực mưu sinh nặng nề khi cơ hội việc làm ngày càng ít và thu nhập liên tục giảm.

Cảnh chen việc giữa trời còn tối

5 giờ sáng, khu vực tìm việc đã chật kín người. Ai cũng đứng chờ cơ hội làm việc. Chỉ cần ai đó hô tuyển người, đám đông lập tức lao lên. Tuy vậy mỗi lượt chỉ hai hoặc ba người được chọn. Phần lớn còn lại ngồi chờ bên đường. Họ đều hiểu không có quyền mặc cả mức lương. Dù lương thấp vẫn có người tranh giành. Nhiều người nói hôm nay người ít hơn nhưng lương vẫn giảm. Mỗi ngày chỉ khoảng 10% tìm được việc. Nhiều người làm một ngày rồi nghỉ ba ngày. Đây là thực trạng tồn tại lâu nay. Khu vực này tập hợp đủ mọi đối tượng lao động. Có thanh niên mới bước vào xã hội. Có người trẻ chọn làm một ngày nghỉ ba ngày. Có người lớn tuổi buộc phải tiếp tục lao động. Họ là trụ cột gia đình và gánh nhiều trách nhiệm. Bức tranh này thể hiện rõ đời sống mưu sinh tại đô thị lớn.

Áp lực tìm việc trong cái lạnh đầu ngày

Tại Thành Đô, lúc 5 giờ sáng đường phố còn tối. Nhưng nhiều người lao động đã chờ từ rất sớm. Họ đội mũ bảo hộ vàng. Họ mang túi đồ nghề trên vai. Mắt họ ánh lên hy vọng có việc. Họ là những người cha mẹ hay ông bà trong nhiều gia đình. Buổi sáng ở đây giống bữa khuya hơn. Người ta phải ăn thật no để có sức làm việc. Một bác tóc bạc nói hôm nay phải làm ba công đoạn. Bác cho biết vừa sáng đã đốt một mẻ rồi. Mọi người nói chuyện và cười nhẹ. Họ nhắc chuyện người trẻ gặp áp lực mua nhà. Giữa cái lạnh, những câu chuyện ấy tạo cảm giác ấm lòng. Ngoài người tìm việc còn có người bán đồ ăn sáng. Có chủ sạp tạp hóa chuẩn bị mở cửa. Họ cũng là người lao động bình dị như bao người khác.

Tranh giành từng cơ hội làm việc

Khu vực chờ việc có đội mũ đỏ giữ trật tự. Các bộ phận liên quan đặt trạm phục vụ tại chỗ. Tôi hỏi sao mọi người không vào khu có mái che. Câu trả lời chưa dứt thì xe van đến. Xe chưa dừng hẳn người lao động đã lao lên. Ai lên được xe tức là có việc hôm nay. Ai không lên được đành chờ chuyến khác. Khi tôi rời đi người vẫn kéo đến. Có người không tìm được việc hôm nay. Họ lặng lẽ trở về và sẽ quay lại vào sáng hôm sau. Thực tế này phản ánh áp lực thị trường lao động. Việc làm ngày càng ít khiến cạnh tranh khốc liệt. Người lao động buộc phải tranh từng cơ hội nhỏ nhất. Họ tiếp tục cố gắng vì gia đình và cuộc sống.

Theo: Tổng hợp