Một bà mẹ trẻ xấu hổ tột độ khi chồng lén lấy sữa mẹ vừa vắt để pha cà phê, đăng ảnh lên Facebook khoe bạn bè, dẫn đến bình luận dồn dập và đồng nghiệp bàn tán
- Ăn tỏi đen có giúp hạ huyết áp?
- Thực hư vụ ‘nữ sinh lớp 10 bị dụ dỗ, bắt cóc’ ở Hà Nội: Ban quản lý lên tiếng
- Đà Nẵng khẩn trương khôi phục giao thông huyết mạch sau lũ
Bối cảnh gia đình và hành động của chồng
Người vợ sinh con đầu lòng hơn 6 tháng, dành trọn thời gian cho con bú, hút sữa, chăm sóc nhà cửa trong cơ thể còn yếu. Thế giới của cô thu hẹp trong căn nhà nhỏ với tiếng khóc con và mùi sữa mẹ. Trong khi đó, chồng vẫn giữ lối sống cũ, chỉ thêm vài bức ảnh “bố bỉm sữa” trên mạng xã hội để lấy tương tác.
Sáng hôm ấy, khi vợ ru con ngủ, chồng tiếp bạn thân Anh Huy tại phòng khách với tiếng cười rôm rả. Đến trưa, vợ mở điện thoại và sững sờ trước bài đăng của chồng: “Cà phê sữa mẹ, đặc sản nhà làm, uống là nhớ mãi”. Kèm ảnh rót cà phê sánh đặc, chồng và bạn cười khoái chí.
Bài đăng nhận hàng trăm lượt thích, bình luận sôi nổi. Một số đùa vui như “Chắc ngọt hơn sữa đặc”, số khác mỉa mai “Tội nghiệp chị vợ, sữa cho con cũng đem pha cà phê”. Đọc đến đó, vợ bật khóc vì đột nhiên trở thành trò đùa trong mắt mọi người.
Chồng pha cà phê sữa mẹ: Phản ứng của vợ và đồng nghiệp
Là mẹ đang cho con bú, vợ hiểu rõ giá trị sữa mẹ quý báu ra sao. Mỗi đêm dậy hút sữa vài lần, dù tắc tia sữa hay sốt rét run người vẫn cố gắng để con đủ dinh dưỡng. Thế mà chồng lấy sữa đó pha cà phê giải trí, chỉ để kiếm lượt thả tim trên mạng.
Vợ yêu cầu gỡ bài ngay, chồng đáp nhẹ tênh: “Có gì đâu mà em làm ầm lên, mọi người cười tí thôi. Em khắt khe quá rồi đấy”. Anh coi vợ là người có vấn đề, còn mình chỉ hài hước vui tính. Hôm sau đi làm, đồng nghiệp nhìn vợ ánh mắt lạ lùng, hỏi nhỏ: “Chồng em đăng video thật à? Pha bằng sữa mẹ thật hả?”.
Vợ chỉ cười gượng, lòng đầy tủi hổ. Mọi người bàn tán, chia sẻ bài viết rộng rãi. Làm truyền thông, vợ coi trọng hình ảnh cá nhân, nay bị chồng đem chuyện riêng tư làm trò đùa gây tổn thương sâu sắc.
Hậu quả và suy ngẫm về hôn nhân
Tối đó, vợ nói chuyện nghiêm túc, nhấn mạnh hành động chồng thiếu tôn trọng, xúc phạm vai trò người mẹ. Chồng lại cười: “Trời ơi, có tí sữa thôi mà em làm như mất cả danh dự. Em sống khô cứng thế, bảo sao cuộc sống vợ chồng chẳng còn vui vẻ gì”. Anh không nhận ra hành vi vượt giới hạn, mọi thứ chỉ là nội dung câu tương tác.
Từ khi sinh con, chồng từng quay vợ mệt mỏi đăng đùa “vợ tôi như zombie”. Vợ góp ý nhẹ nhàng nhưng bị gạt phắt. Giờ vợ sợ mỗi khi chồng cầm điện thoại, lo khoảnh khắc riêng tư bị đem bình phẩm.
Vợ nghĩ đến con và tương lai, không muốn con lớn trong môi trường cha biến riêng tư thành nội dung mạng. Cô tuyên bố nếu không dừng, sẽ rời đi. Chồng im lặng, không xin lỗi, chỉ thở dài: “Em đúng là nhạt nhẽo”. Vợ mất ngủ nhiều đêm sau vụ việc, xóa ứng dụng mạng xã hội, tránh tin nhắn và bạn chung.
Một số bênh chồng “Đàn ông vui tí thôi”, nhưng nhiều người nhắn riêng: “Nếu là chị, chị sẽ không chịu nổi. Sữa mẹ là thứ thiêng liêng, đâu phải trò đùa”. Vợ nhận ra vấn đề nằm ở sự vô tâm, lấy hài hước biện minh để phủ nhận tổn thương người khác. Mỗi lần nhìn bình hút sữa, vợ lại nhớ cảnh chồng rót sữa pha cà phê, cười khoái chí với bạn. Cô tự hỏi tình cảm vợ chồng tồn tại bao lâu khi một bên xem tổn thương kia chỉ là trò cười trên mạng.
Theo: Dân Trí
