Công an Phú Thọ đang xác minh vụ bà Ly, 64 tuổi, bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70 km từ Hà Nội về Hòa Bình hôm 11-9.
- Anh chị em hòa thuận: sức mạnh yêu thương từ gia đình
- Hệ thống hiến tạng Mỹ: Lỗ hổng từ ca cứu sống hy hữu
- Liên Hợp Quốc lên án Israel không kích thủ đô Qatar
Người phụ nữ khóc nức nở vì bị ép giá taxi
Ngày 12-9, lãnh đạo UBND phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) cho biết đã giao công an vào cuộc xác minh thông tin một phụ nữ bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe từ Mỹ Đình (Hà Nội) về gần bến xe Hòa Bình (khoảng 70 km).
Trước đó, chiều 11-9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bà Bùi Thị Ly (64 tuổi, dân tộc Mường, quê xã Mường Đồng, Phú Thọ) khóc nức nở, kể lại việc bị “chặt chém” 3,5 triệu đồng khi đi taxi. Sau khi bà van xin, tài xế mới chịu lấy 2,5 triệu đồng.
Hoàn cảnh khó khăn và hành trình bị ép giá
Theo chia sẻ, bà Ly xuống Hà Nội làm thuê rửa bát để kiếm tiền chữa bệnh cho chồng, nhưng do sức khỏe yếu nên nghỉ việc, chỉ còn 2,6 triệu đồng trong người. Khi về quê, bà bắt xe ôm đến bến xe Mỹ Đình hết 100.000 đồng.
Trong lúc tìm xe khách, bà được một người đàn ông chỉ sang taxi. Dù nói không có tiền, bà vẫn được tài xế mời lên xe với lời hứa “không lấy tiền”. Tuy nhiên, khi xe lăn bánh, tài xế liên tục ép bà trả từ 3 đến 3,5 triệu đồng. Cuối cùng, bà phải đưa toàn bộ 2,5 triệu đồng mới được thả xuống gần bến xe Hòa Bình.
Người dân bức xúc, công an vào cuộc
Sau khi xuống xe, bà Ly thất thần, bật khóc kể lại sự việc khiến nhiều người dân tại bến xe bức xúc. Họ đã hỗ trợ đưa bà tới cơ quan công an trình báo.
Đến trưa 12-9, tài xế taxi được cho là đã tìm đến nhà bà Ly để xin lỗi và trả lại tiền, nhưng bà chưa đồng ý nhận. Hiện công an phường Hòa Bình đang làm việc với tài xế để làm rõ vụ việc.
Theo: Tuổi Trẻ
