Tại phiên tòa xét xử vụ đánh bạc lớn tại King Club (khách sạn Pullman, Hà Nội), nữ bị cáo Trần Minh Sự (62 tuổi) thừa nhận tham gia 86 lần, sử dụng 3 triệu USD, nhưng khai chỉ mang theo 100 triệu đồng/lần và chơi để giải trí vì nhàn rỗi tuổi già.
- Đâm vào người nằm giữa đường, tài xế có phải bồi thường
- “Thương người như thể thương thân” – Cội nguồn đạo đức và văn hoá truyền
- Bắt cóc online ở Hà Nội: Cảnh sát giải cứu nam sinh 15 tuổi
Đánh bạc King Club Pullman: Lý do “vào sòng” của các bị cáo
Ngày 30/10/2025, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc tại câu lạc bộ King Club, nằm trong khuôn viên khách sạn Pullman – một địa điểm 5 sao nổi tiếng tại trung tâm thủ đô. Sau phần chất vấn các bị cáo bị truy tố về hành vi tổ chức, HĐXX chuyển sang xét hỏi nhóm “con bạc” – những người đã tham gia đánh bạc với số tiền từ vài chục triệu đến hàng chục tỷ đồng.
Hầu hết các bị cáo đều khai rằng họ biết đến King Club một cách tình cờ, thông qua những hoạt động thường ngày tại khách sạn. Có người đến tầng 1 uống cà phê cùng bạn bè, có người tiếp đối tác kinh doanh trong không gian sang trọng của Pullman, hoặc đơn giản là thuê phòng nghỉ dưỡng cuối tuần. Một số khác lại bị thu hút bởi cái tên “King Club – câu lạc bộ Vua”, gợi cảm giác quyền lực, đẳng cấp và tò mò.
Tuy nhiên, điểm chung trong lời khai là tất cả đều khẳng định chỉ mang theo số tiền nhỏ, từ vài chục đến vài trăm triệu đồng mỗi lần đến chơi. Nhưng hệ thống máy chủ của King Club lại ghi nhận tổng giao dịch lên tới hàng triệu USD. Các bị cáo giải thích rằng do liên tục chuyển đổi giữa các trò chơi như Baccarat, Roulette, Slot Machine, mỗi lần thoát ra vào lại được tính là một phiên mới, dẫn đến số tiền cược bị cộng dồn liên tục.
Đánh bạc King Club Pullman: Trần Minh Sự và hành trình 86 lần “giải trí”
Trần Minh Sự (62 tuổi, trú tại Hà Nội) là một trong những bị cáo gây chú ý nhất tại phiên tòa. Theo cáo trạng, từ tháng 2/2024 đến tháng 6/2024, bà tham gia đánh bạc tổng cộng 86 lần với tổng số tiền sử dụng là 3 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất ghi nhận hơn 131.000 USD, tương đương hơn 3 tỷ đồng.
Tại bục khai báo, bà Sự thừa nhận toàn bộ hành vi nhưng khẳng định chỉ mang theo khoảng 100 triệu đồng mỗi lần đến King Club. Số tiền lớn là do cơ chế cộng dồn khi bà liên tục thoát khỏi trò này để vào trò khác. “Tôi tuổi đã cao, nghỉ hưu, ở nhà không có việc gì làm, chỉ muốn giải trí một chút, không ngờ lại sa đà đến vậy”, bà Sự khai với giọng run run.
HĐXX đặt câu hỏi về nguồn tiền, bà Sự cho biết đây là tiền tích lũy từ kinh doanh trước đây, không vay mượn hay chiếm đoạt. Lời khai của bà khiến nhiều người bất ngờ vì tần suất tham gia dày đặc – trung bình hơn 5 lần/tuần trong 4 tháng – và quy mô giao dịch khổng lồ dù ban đầu chỉ định “chơi nhỏ”.
Các bị cáo khác thừa nhận “nướng” hàng triệu USD tại King Club

Không chỉ bà Trần Minh Sự, nhiều bị cáo khác cũng thừa nhận đã “đốt” số tiền khổng lồ tại King Club. Nguyễn Thanh Bách (53 tuổi, Hà Nội) tham gia 95 lần, tổng cộng 3,4 triệu USD, lần cao nhất hơn 111.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng). Ông khai chỉ mang theo 100-200 triệu đồng/lần và từng có lần thắng lớn khoảng 2 tỷ đồng – một trong số ít trường hợp ghi nhận chiến thắng.
Bị cáo Vũ Thị Tuyết Mai (63 tuổi) mở thẻ thành viên từ đầu năm 2022, tham gia 67 lần với tổng gần 10 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất lên tới hơn 595.000 USD, tương đương hơn 14 tỷ đồng. Bà Mai khai mỗi lần chỉ mang theo 50 triệu đồng, dùng tiền tích lũy từ kinh doanh sau khi nghỉ hưu, mục đích ban đầu chỉ là “thử trò chơi trúng thưởng” khi uống cà phê tại Pullman.
Bị cáo Vũ Phong (tên thẻ “Mr Tom”) mở tài khoản từ ngày 29/7/2020, đánh bạc 100 lần với tổng hơn 10 triệu USD (hơn 250 tỷ đồng). Lần cao nhất ông “nướng” hơn 479.000 USD. Ông bày tỏ sự ngạc nhiên trước con số bị cáo buộc, cho rằng mình chỉ tiếp khách tại Pullman rồi dần dần bị cuốn vào. Bùi Văn Long – người định cư nước ngoài – tránh dịch Covid-19 tại Pullman, tham gia 91 lần với hơn 2,1 triệu USD. Tất cả đều viện dẫn lý do nhàn rỗi, giải trí, không lường trước hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Theo: Dân Trí
