Trưa 10/9, nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, đồng minh quan trọng của Tổng thống Trump, bị bắn chết khi đang phát biểu tại Đại học Utah Valley.
- Chạy án 7 tỷ: Bà Châu bị lừa
- Toyota Innova Cross nâng cấp tiện nghi, chờ ngày ra mắt tại Việt Nam
- Khi thiện tâm trở thành điểm tựa vượt qua tai ương
Vụ nổ súng gây chấn động tại Utah
Tiếng súng vang lên lúc 12h20 (giờ địa phương) ngày 10/9, khi Charlie Kirk, 31 tuổi, đang trả lời câu hỏi khán giả tại khuôn viên Đại học Utah Valley, thành phố Orem, bang Utah. Nhân chứng cho biết ông trúng đạn vào cổ, gục ngay trên sân khấu trước sự chứng kiến của khoảng 3.000 người.
Giới chức nhận định kẻ nổ súng nhiều khả năng khai hỏa từ mái nhà gần đó và vẫn đang lẩn trốn. Thống đốc bang Utah Spencer Cox gọi đây là “vụ ám sát mang động cơ chính trị” và khẳng định lực lượng chức năng đang thẩm vấn một đối tượng tình nghi.
Nỗi đau với chính trường và người ủng hộ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng thông điệp chia buồn trên mạng xã hội, ca ngợi Kirk là người “vĩ đại, huyền thoại” và ra lệnh treo cờ rủ toàn quốc đến ngày 14/9. Nhiều nhân chứng tại hiện trường mô tả khung cảnh hỗn loạn khi tiếng súng vang lên, hàng trăm người hoảng loạn bỏ chạy.
Charlie Kirk là nhà sáng lập Turning Point USA, tổ chức thanh niên bảo thủ lớn nhất nước Mỹ, đồng thời là người dẫn chương trình nổi tiếng The Charlie Kirk Show. Ông có hơn 5,3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội X và được coi là nhân tố quan trọng giúp ông Trump mở rộng ảnh hưởng trong giới trẻ, góp phần vào chiến thắng bầu cử năm 2024.
Theo: VnExpress
