Hai nữ nhân viên gác chắn cứu nam thanh niên ngã trên đường ray, ngăn thảm kịch đường sắt

Một vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại Đồng Nai khi nam thanh niên tông gãy barie, ngã gục trên đường ray ngay lúc tàu SE4 sắp lao đến. Nhờ sự nhanh trí và can đảm của hai nữ nhân viên gác chắn cùng người dân, thảm kịch đã được ngăn chặn kịp thời.

Giây phút sinh tử trên đường ray

Khoảng 21h25 ngày 22/8, tại đường ngang dân sinh giao với đường Hùng Vương (TP Long Khánh, Đồng Nai), một nam thanh niên điều khiển xe máy biển số TP HCM đã tông gãy barie số 1 rồi ngã xuống ngay giữa đường ray.

Trong khoảnh khắc nguy cấp khi đoàn tàu SE4 đang lao tới, chị Vũ Thị Diện, nhân viên gác chắn, cùng một số người dân đã lao tới, kéo nạn nhân ra khỏi đường ray. Đồng thời, chị Trần Thị Thủy, nhân viên gác chắn khác, cầm đèn chạy về phía đoàn tàu phát tín hiệu khẩn cấp.

Nhận được cảnh báo, lái tàu SE4 kịp phanh gấp và dừng lại chỉ cách vị trí tai nạn một đoạn ngắn, tránh được va chạm nghiêm trọng.

“Được đào tạo để cứu người”

Chia sẻ sau sự việc, chị Trần Thị Thủy cho biết:

“Khi kéo barie, chúng tôi thấy thanh niên lao xe vào rào chắn và ngã xuống. Chị Diện cùng người dân lập tức đỡ nạn nhân, còn tôi thì ra tín hiệu cho tàu dừng. May mắn là lúc đó tàu đang vào ga, tốc độ chậm nên đã kịp thời phanh.”

Chị Thủy nhấn mạnh, ngoài nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho tàu, nhân viên gác chắn còn được huấn luyện để xử lý tình huống khẩn cấp, sẵn sàng cứu người trong nguy hiểm.

Hành động quả cảm được biểu dương

Theo ông Nguyễn Đình Đảng, Phó giám đốc Công ty CP Đường sắt Sài Gòn, nhờ sự xử lý nhanh nhạy của hai nữ nhân viên, đoàn tàu chỉ phải dừng khoảng 4 phút trước khi tiếp tục hành trình an toàn.

“Nếu không có sự can thiệp kịp thời, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đây là hành động dũng cảm và trách nhiệm đáng biểu dương,” ông Đảng nói.

Sáng 23/8, lãnh đạo công ty đã trực tiếp gặp gỡ, trao khen thưởng cho chị Vũ Thị Diện và chị Trần Thị Thủy, đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ của người dân trong vụ việc.

Theo: Vnexpress