Hai thanh niên Việt Nam cứu hai em bé Nhật Bản tại bãi biển

Hai thanh niên Việt Nam dũng cảm bơi ra biển cứu hai em bé Nhật Bản bị sóng cuốn tại bãi tắm Gotenba, tỉnh Mie, được khen thưởng.

Vào trưa ngày 11/8, tại bãi tắm Gotenba, tỉnh Mie, Nhật Bản, một sự việc nguy hiểm đã xảy ra. Hai em bé Nhật Bản ngồi trên phao bất ngờ bị sóng cuốn ra xa. Các em trôi cách bờ gần 100 m và dạt dọc bờ khoảng 700 m. Tiếng kêu cứu của hai bé vang lên trong gió lớn.

Cứu em bé Nhật Bản giữa sóng lớn

Một nhóm 15 người Việt đang vui chơi gần bãi biển nghe thấy tiếng kêu cứu. Thủy triều rút nhanh, sóng mạnh khiến phao của hai bé có nguy cơ lật. Phạm Quốc Đạt, 27 tuổi, và Tống Mạnh Tuấn, 28 tuổi, lập tức hành động. Họ bơi ra biển để cứu hai em bé. Lần đầu, sóng lớn khiến cả hai thất bại và phải quay vào bờ. Không bỏ cuộc, Đạt và Tuấn chạy dọc bờ biển để tiếp cận vị trí của hai em.

Cứu em bé Nhật Bản bằng phao lốp xe đạp

Trong lần thứ hai, Đạt và Tuấn sử dụng phao lốp xe đạp mà nhóm mang theo. Dù Tuấn bị chuột rút, cả hai vẫn kiên trì bơi ra. Sau nỗ lực vật lộn với sóng và gió mạnh, họ đã đưa hai em bé về bờ an toàn. Những người Việt khác trên bờ hỗ trợ bằng cách liên hệ cảnh sát và kêu gọi người dân xung quanh giúp đỡ. Mẹ và bà của hai bé, không biết bơi, chỉ biết đứng trên bờ cầu cứu trong hoảng loạn.

Hành động dũng cảm được khen thưởng

Cảnh sát và lực lượng cứu nạn đến hiện trường sau khoảng 10 phút. Khu vực bãi tắm Gotenba không có đội cứu hộ tại chỗ. Hành động dũng cảm của Đạt và Tuấn được ghi nhận. Đại diện Sở Cứu hỏa Naka, thành phố Tsu, tỉnh Mie, đã mời cả hai đến nhận bằng khen vào ngày 28/8. Sự việc này không chỉ thể hiện lòng dũng cảm mà còn cho thấy tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

Theo: VnExpress