Hành trình phi thường của Nash Keen: Cậu bé 285 gram kỳ diệu

Nash Keen, em bé 285 gram sinh non 21 tuần, phá kỷ lục Guinness, vượt qua thử thách để đón sinh nhật đầu tiên đầy cảm xúc tại Iowa.

Tại Ankeny, Iowa, một câu chuyện kỳ diệu đã viết nên trang mới cho y học. Nash Keen, cậu bé chỉ nặng 285 gram khi chào đời, đã đón sinh nhật một tuổi trong niềm vui vỡ òa. Hành trình của Nash là minh chứng sống động cho sức mạnh của khoa học và tình yêu gia đình.

Nash Keen: Cậu bé nhỏ nhất thế giới sinh tồn

Ngày 5/7/2024, Nash ra đời tại Trung tâm Y tế Đại học Iowa, sinh non ở tuần 21, sớm 133 ngày so với thai kỳ bình thường. Với cân nặng 285 gram, nhỏ hơn một quả bưởi, cậu được ghi nhận là em bé sinh non nhất còn sống, theo Kỷ lục Guinness Thế giới. Tiến sĩ Amy Stanford, người trực tiếp cứu chữa, mô tả: “Đây là ca sinh tử từng giây”. Đội ngũ y tế đã dốc toàn lực để giữ mạng sống mong manh của Nash.

Nash Keen: Sáu tháng chiến đấu trong phòng chăm sóc

Sáu tháng đầu, Nash sống trong phòng chăm sóc đặc biệt sơ sinh cấp độ IV, nơi tiên tiến nhất nước Mỹ. Cậu trải qua vô số liệu pháp, thở máy và nuôi ăn qua ống. Cha mẹ Nash, Mollie và Randall, đối diện với những ngày đầy lo âu. “Máy móc, dây dẫn, thuật ngữ y khoa khiến chúng tôi choáng ngợp. Nhưng Nash vẫn tỏa ra sức sống”, Mollie kể. Ba tuần sau, Mollie lần đầu ôm con. “Cậu bé nhỏ đến mức tôi không cảm nhận được trọng lượng, nhưng tình yêu thì ngập tràn”, cô chia sẻ. Tháng 1/2025, Nash xuất viện, đánh dấu cột mốc cả gia đình ăn mừng.

Hy vọng lan tỏa từ phép màu mang tên Nash

Cậu bé Nash đón sinh nhật một tuổi. (Ảnh: Tin 360)

Hiện tại, Nash đã biết cười, tương tác với đồ chơi và tham gia trị liệu vận động, ngôn ngữ. Dù cần oxy và máy trợ thính vì mất thính lực nhẹ, cậu bé tiến bộ vượt mong đợi. Bác sĩ Stanford nhấn mạnh: “Nash là biểu tượng cho sự tiến bộ y học và tinh thần kiên cường”. Câu chuyện của cậu lan truyền khắp Mỹ, được cộng đồng yêu mến gọi là “Potato”. Hàng trăm món quà, từ tã giấy đến đồ chơi, được gửi đến gia đình Keen. Mollie bày tỏ: “Chúng tôi muốn chia sẻ để tiếp thêm hy vọng cho những gia đình đang chiến đấu với khó khăn y tế”.

Nash vượt qua kỷ lục sinh non của Curtis Zy-Keith Means (132 ngày) và Richard Hutchinson (131 ngày). Gần đây, bốn em bé nhà Bryant cũng lập kỷ lục sinh tư non 115 ngày. Với gia đình Keen, mỗi khoảnh khắc bên Nash là một món quà. “Con là cậu bé mạnh mẽ, đáng yêu. Chúng tôi mong con lớn lên trong hạnh phúc”, Mollie nói. Hành trình của Nash không chỉ là kỷ lục, mà còn là ngọn lửa hy vọng, thắp sáng niềm tin vào điều kỳ diệu.

Theo: Tin 360