Hàng trăm triệu người cao tuổi nông thôn Trung Quốc sống khó khăn, lương hưu thấp, gánh nặng y tế và cô đơn triền miên.
- Hội CĐV Thái Lan tuyên bố tẩy chay SEA Games 33
- Tài khoản ngân hàng dư dưới 500.000 đồng bị thu phí: Những việc cần làm ngay
- Học sinh Việt Nam giành 6 huy chương tại Olympic Khoa học trẻ thế giới 2025
Lương hưu thấp, cuộc sống khốn khó
Hàng triệu người già nông thôn Trung Quốc dựa vào lương hưu trung bình 18 USD/tháng. Bắc Kinh cao hơn, 130 USD/tháng, nhưng Đông Bắc chỉ 15–20 USD. Nhiều cụ không đủ tiền trả điện, thuốc, và nhu yếu phẩm. Bộ Dân chính Trung Quốc dự báo năm 2025, dân số từ 60 tuổi trở lên ở nông thôn vượt 160 triệu người. Ông Phúc Đại Xương, 75 tuổi, cướp để có cái ăn, nói tự do bên ngoài không bằng có cơm ăn trong tù. Trong tù, ông còn ăn thịt, tăng 10kg, trong khi ngoài đời nhiều năm không đủ ăn.
Chi phí y tế là gánh nặng khổng lồ. 75% người cao tuổi nông thôn mắc bệnh mãn tính. Một bệnh nhân cao huyết áp, tiểu đường, viêm khớp cần 4.200–7.000 USD/năm điều trị, trong khi lương hưu cả năm chỉ 140 USD. Nhiều nơi vùng sâu, thiết bị y tế lạc hậu, bệnh viện gần nhất phải đi bộ vài giờ. Cụ bà Hàn và chồng quanh năm không ăn nổi thịt, chỉ làm thợ hồ để mua thuốc.
Cô đơn, tự tử và “làng trống”
Tỷ lệ tự tử ở người cao tuổi nông thôn cao gấp 4–5 lần mức trung bình thế giới. Nhiều cụ uống thuốc trừ sâu, treo cổ, nhảy sông. Phó giáo sư Lê Yến Vũ thực hiện nghiên cứu 6 năm ở 11 tỉnh, phát hiện nhiều người già chọn cái chết vì cô đơn và bệnh tật. Hiện tượng “làng trống” bùng nổ khi con cái lên thành phố, nhiều cụ sống một mình, năm không gặp ai. Hơn 50% người cao tuổi nông thôn sống một mình, không muốn làm gánh nặng cho con.
Dân số Trung Quốc già hóa nhanh, dự báo đến 2050, người từ 65 tuổi trở lên vượt 360 triệu, hơn một nửa vẫn sống ở nông thôn. Người cao tuổi cần bữa cơm nóng, thuốc men, và chỉ một lời hỏi thăm đơn giản từ xã hội và gia đình.
Theo: China Deep Dive
