Lý Văn Vũ trốn trại giam 203 ngày: Trốn rừng, ngủ nghĩa địa

Lý Văn Vũ, phạm nhân đặc biệt nguy hiểm với hồ sơ tiền án dày đặc, đã kết thúc hành trình trốn trại kéo dài 203 ngày khi bị bắt giữ tại phường Vũng Áng, Hà Tĩnh. Đối tượng này đã được bàn giao cho Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam.

Lý Văn Vũ trốn trại giam và hồ sơ phạm tội đặc biệt nguy hiểm

Lý Văn Vũ, 36 tuổi, quê Thái Nguyên, là một phạm nhân có mức độ nguy hiểm cao với hồ sơ tiền án dày đặc. Các tội danh mà Vũ từng bị kết án bao gồm: Đe dọa giết người, Trộm cắp tài sản, Cố ý làm hư hỏng tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, và Trốn khỏi nơi giam giữ. Tính chất manh động của đối tượng này đã được thể hiện rõ trong các hành vi phạm tội trước đây.

Khoảng 9h15 ngày 22/5, Vũ đã trốn khỏi trại giam Yên Hạ (Bộ Công an), đóng tại xã Phù Yên, tỉnh Sơn La. Sự việc này đã kích hoạt lệnh truy nã toàn quốc. Chỉ khoảng hai tuần sau, vào khoảng 10h ngày 6/6, Vũ bị phát hiện trộm một chiếc xe máy tại huyện Yên Châu cũ, sau đó đối tượng tháo bỏ biển số và tiếp tục trốn theo hướng huyện Mộc Châu cũ, đi tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, giữa tháng 1/2024, khi bị công an xác minh hành vi trộm cắp tài sản tại xã Sơn Lương, Phú Thọ, Vũ đã chống trả bằng cách dùng khẩu súng colt bắn hai phát về phía cảnh sát rồi chạy trốn vào khu vực đồi núi. Công an tỉnh Phú Thọ phải huy động 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia vây bắt. Đến 18h cùng ngày, Vũ bị khống chế và cảnh sát thu giữ khẩu súng colt bắn đạn thể thao có tính năng tương tự vũ khí quân dụng. Hiện tại, Vũ đang đối mặt với cáo buộc liên quan tội Trốn khỏi nơi giam và đã được bàn giao cho Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam để tiếp tục xử lý.

Lý Văn Vũ bị bắt tại Hà Tĩnh sau hành trình xuyên quốc gia

Lý Văn Vũ (cởi trần) khi bị bắt tại khu đồi ở Phú Thọ, ngày 15/1/2024. (Ảnh: Chụp màn hình/ VnExpress)

Hành trình lẩn trốn của Lý Văn Vũ kéo dài suốt 203 ngày, là một chuỗi ngày di chuyển phức tạp và liên tục qua nhiều địa bàn để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Sau khi trốn khỏi trại giam Yên Hạ, Vũ đã liên tục thay đổi lộ trình, đi qua nhiều tỉnh thành thuộc khu vực phía Bắc.

Sau đó, đối tượng tiếp tục di chuyển vào miền Nam, tới Tây Ninh, và thực hiện hành vi vượt biên trốn sang Campuchia. Tuy nhiên, hành trình này không dừng lại ở đó. Từ Campuchia, Vũ lại quay về Việt Nam, bắt đầu cuộc hành trình ngược ra Bắc, đi qua Nghệ An. Tiếp đó, đối tượng lại trốn sang Lào. Từ Lào, Vũ lại quay trở lại Việt Nam, đi ra Hà Nội và cuối cùng là di chuyển vào tỉnh Hà Tĩnh. Việc liên tục di chuyển và thay đổi vị trí, kể cả việc vượt biên, được Vũ khai là chiến thuật để gây khó khăn cho việc truy lùng.

Vào khoảng 11h30 ngày 11/12, hành trình trốn chạy của Vũ đã chấm dứt. Người dân tại phường Vũng Áng, trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh cũ (Hà Tĩnh), đã phát hiện Vũ đang di chuyển qua địa bàn và trình báo ngay cho nhà chức trách. Lãnh đạo Công an phường Vũng Áng đã nhanh chóng điều động 20 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường và siết vòng vây, bắt giữ nghi phạm thành công. Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của Lý Văn Vũ tại trụ sở Công an phường Vũng Áng sau khi đối tượng bị bắt giữ.

Chiến thuật lẩn trốn và sinh tồn khắc nghiệt của phạm nhân

Để duy trì cuộc trốn chạy kéo dài hơn 200 ngày, Lý Văn Vũ đã phải áp dụng nhiều chiến thuật sinh tồn và che giấu tinh vi. Mục đích chính của việc này là nhằm tránh sự truy bắt gắt gao của lực lượng công an. Vũ nhận thức rõ sự truy lùng và đã cố gắng hết sức để che giấu mọi dấu vết và tung tích cá nhân.

Theo lời khai của Vũ, trong suốt hai tuần đầu tiên kể từ khi trốn khỏi trại giam Yên Hạ, đối tượng chỉ lẩn trốn và sinh sống hoàn toàn trong rừng. Điều kiện sinh tồn vô cùng khó khăn, Vũ đã phải cầm cự bằng cách chỉ uống nước suối và ăn các loại hoa quả có sẵn trong rừng để duy trì sự sống. Đây là một nỗ lực nhằm tránh tiếp xúc với con người và lộ diện sớm.

Để đảm bảo không bị phát hiện, Vũ thường chỉ thực hiện việc di chuyển vào ban đêm. Đối tượng luôn len lỏi qua các con đường mòn bí mật, băng qua những khu rừng núi hiểm trở, phức tạp về địa hình. Nơi Vũ chọn để ngủ qua đêm thường là những địa điểm hẻo lánh và ít người qua lại như các căn nhà hoang vắng hoặc các khu nghĩa trang. Chiến thuật này giúp tối đa hóa khả năng che giấu, kéo dài thời gian lẩn trốn. Tuy nhiên, sau hơn sáu tháng, đối tượng vẫn bị sa lưới pháp luật.

Theo: VnExpress