Lionel Messi, đội trưởng Argentina, thừa nhận không thể gạt bỏ cảm giác day dứt về cú đá hỏng phạt đền suốt trận đấu với Ai Cập ở vòng 01/8 World Cup 2026.
- Cụ ông 106 tuổi ở Nghệ An sống khỏe nhưng không còn bạn để trò chuyện
- Ba mẹ con bán hơn 4.000 tài khoản ngân hàng hầu tòa, phủ nhận rửa tiền
- Nuôi đại bàng và diều hâu không giấy tờ, nam thanh niên bị phạt tiền
Rạng sáng 08/7, Argentina vượt qua Ai Cập với tỉ số 3-2 sau màn ngược dòng tại vòng 01/8 World Cup 2026. Messi hỏng phạt đền nhưng sau đó ghi một bàn và có một pha kiến tạo; dù vậy, anh bật khóc ngay trên sân vì vẫn không ngừng tự trách mình.
Messi xác nhận cú sút hỏng ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận: “Tôi đã rất tức giận vì quả phạt đền, vì đã sút hỏng và thực hiện không tốt. Nếu tôi ghi bàn, cục diện trận đấu đã khác. Chúng tôi đã chơi tốt, tạo ra những cơ hội rõ ràng và thủ môn đối phương có những pha cứu thua khó tin.” Đây là khoảng cách rõ ràng giữa những gì Argentina tạo ra và những gì họ nhận được trên bảng điểm cho đến khi ngược dòng.
Mặc dù vậy, Messi nói rõ ý nghĩa của việc anh còn đóng góp được sau những gì diễn ra: “Với tôi, việc có thể giúp đỡ tập thể này sau tất cả những gì đã xảy ra là điều vô cùng đặc biệt.” Đây cũng là lần đầu tiên anh bật khóc ngay trên sân sau một trận đấu.
Messi mô tả diễn biến và xác định điều đã giữ cho đội không sụp đổ: “Hôm nay mọi thứ đã trở nên rất tồi tệ. Có lúc chúng tôi cũng hơi lo lắng. Nhưng cả đội đã đứng dậy sau một tình thế vô cùng khó khăn. Lật ngược một tỷ số như vậy ở vòng đấu loại trực tiếp là minh chứng cho lòng tự hào và bản lĩnh của tập thể.” Anh khẳng định: “Tôi biết tập thể này không bao giờ buông xuôi, hết trận này đến trận khác. Chúng tôi không ngừng chiến đấu và không ngừng cố gắng.”
Không chỉ Messi, HLV Lionel Scaloni, 48 tuổi, cũng không kìm được nước mắt sau trận và đặt chiến thắng này ngang tầm những khoảnh khắc lớn nhất của đội tuyển. Ông nói: “Tôi luôn xúc động. Được sống trong những cảm xúc như thế này thật không thể tin nổi. Tầm vóc của những gì xảy ra hôm nay có thể sánh với rất nhiều khoảnh khắc vĩ đại mà chúng tôi từng trải qua cùng đội tuyển. Tôi thực sự rất xúc động.”
Scaloni cũng dẫn lại một tuyên bố mà ông xem là cam kết: “Có một câu nói rằng đội bóng này sẽ không bao giờ bỏ rơi người dân Argentina. Điều đó hoàn toàn là sự thật.” Kết quả 3-2 trước Ai Cập là bằng chứng cụ thể nhất cho cam kết đó trong trận đấu rạng sáng 08/7.
Scaloni còn lý giải vì sao ông chọn trở thành huấn luyện viên sau khi giải nghệ: “Tôi trở thành huấn luyện viên vì sau khi giải nghệ tôi vẫn muốn tiếp tục được sống với những cảm xúc như thế này. Không phải vì tôi yêu công việc huấn luyện hơn bất cứ điều gì. Những cảm xúc mà một trận đấu bóng đá mang lại, đặc biệt là những cảm xúc dành cho người Argentina chúng tôi là điều không gì có thể sánh được. Đó chính là lý do tôi chọn trở thành huấn luyện viên.”
Sen Vàng (tổng hợp)
