(Pơng Drang, Đắk Lắk) – Trong lúc làm rẫy cà phê cùng vợ, ông Nguyễn Quốc Ngọ đã dùng tua vít đâm nhiều nhát khiến bà Nguyễn Thị Yến tử vong tại chỗ.
- Giữ quỹ riêng lúc già: không ích kỷ mà là trách nhiệm với chính mình
- Bãi biển Queensland đóng cửa sau khi quả cầu kim loại nghi là rác vũ trụ dạt vào bờ
- Vi khuẩn đa kháng thuốc làm hao mòn hiệu quả của kháng sinh hiện có
Sáng 20/6, trong lúc làm rẫy tại xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk, giữa ông Ngọ và vợ nảy sinh mâu thuẫn về kỹ thuật cắt cành cà phê, dẫn đến lời qua tiếng lại rồi xô xát bằng hung khí. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quốc Ngọ (57 tuổi, trú phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.
Sáng 21/6, sau nhiều giờ không liên lạc được với ông Ngọ và bà Yến, người thân đã vào khu vực rẫy cà phê của gia đình ở xã Pơng Drang để tìm kiếm. Tại đây, mọi người phát hiện bà Yến đã tử vong, còn ông Ngọ không có mặt ở hiện trường.
Nhận tin báo, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Pơng Drang và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra. Từ các dấu vết để lại tại hiện trường, trên người nạn nhân cùng các bằng chứng thu thập được, công an xác định đây là một vụ án mạng, hung thủ chính là Nguyễn Quốc Ngọ – chồng của nạn nhân.
Quá trình truy vết cho thấy, sau khi gây án, ông Ngọ đã điều khiển xe máy đến tỉnh Khánh Hòa rồi đón xe khách về quê Hà Tĩnh. Đến chiều 21/6, sau khi được cơ quan công an và người thân vận động, ông đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo lời khai, sáng 20/6, trong quá trình làm rẫy, ông Ngọ và vợ xảy ra mâu thuẫn về kỹ thuật cắt cành cà phê. Sau một lúc lời qua tiếng lại, ông Ngọ mở cốp xe máy lấy chiếc tua vít đâm bà Yến nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong.
Hiện Nguyễn Quốc Ngọ đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi giết người, vụ việc tiếp tục được cơ quan công an làm rõ. Một bất đồng nhỏ trong công việc đồng áng, nếu không được kiềm chế đúng lúc, đã dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.
Thanh Tâm (tổng hợp)
