Hải Phòng: Chỉ trong vòng hơn một tháng, hai người phụ nữ tử vong vì bạo lực xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, buộc Công an TP Hải Phòng lên tiếng cảnh báo toàn dân.
- Giữ quỹ riêng lúc già: không ích kỷ mà là trách nhiệm với chính mình
- Công an đề nghị truy tố thêm 113 bị can trong vụ Phó Đức Nam
- Phạm Hoàng Thu Uyên đại diện Việt Nam chinh phục Miss Earth 2026
Ngày 20/5/2026, tại xã Kim Thành, TP Hải Phòng, ông P.Đ.T hất xăng đốt vợ khiến nạn nhân tử vong. Đến ngày 23/6/2026, tại phường An Biên, cũng thuộc TP Hải Phòng, đối tượng L.Q.H dùng dao tấn công bạn gái, nạn nhân chết tại chỗ.
Hai vụ án xảy ra cách nhau 34 ngày, ở hai địa điểm khác nhau trong cùng một thành phố, nhưng có chung một điểm xuất phát: mâu thuẫn tình cảm không được kiềm chế đã chuyển thành hành vi giết người. Đây là khoảng cách giữa điều vốn bị xem là “chuyện riêng tư” và hậu quả không thể đảo ngược mà Công an TP Hải Phòng đang đặt thẳng trước công luận.
Cơ quan công an xác định, các hành vi ghen tuông cực đoan, đe dọa, theo dõi, quấy rối, hành hung, đập phá tài sản hoặc chuẩn bị hung khí là những dấu hiệu cảnh báo sớm có thể nhận diện trước khi bạo lực nghiêm trọng xảy ra. Những dấu hiệu này từng hiện diện trong nhiều vụ án nhưng không được báo cáo kịp thời.
Công an TP Hải Phòng yêu cầu người dân bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc khi có mâu thuẫn, tuyệt đối không dùng bạo lực hoặc hung khí để giải quyết, và tránh đối đầu khi đang tức giận, kích động hoặc đã sử dụng rượu bia, chất kích thích. Khi phát hiện hành vi đe dọa, theo dõi, quấy rối hoặc chuẩn bị hung khí, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.
Thông điệp mà cơ quan công an đưa ra sau hai vụ án này ngắn gọn và có căn cứ thực tế: mâu thuẫn có thể giải quyết, nhưng tính mạng con người không thể lấy lại. Mỗi thông tin được cung cấp kịp thời có thể ngăn chặn một vụ án và bảo vệ sự bình yên của cộng đồng.
Vũ Phượng (tổng hợp)
