Messi rơi lệ ngày trở lại, Argentina vững bước tại vòng loại World Cup 2026

Lionel Messi khiến hàng chục nghìn cổ động viên xúc động khi bật khóc ngay lúc khởi động. Nhưng những giọt nước mắt ấy nhanh chóng biến thành niềm vui khi anh lập cú đúp, giúp Argentina đánh bại Venezuela 3-0, củng cố ngôi đầu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Nước mắt và khát khao của Messi

Ở tuổi 38, mỗi lần Messi khoác áo đội tuyển Argentina đều mang đến cảm xúc đặc biệt. Trở lại đội hình xuất phát sau ba trận vắng bóng, anh không giấu được sự nghẹn ngào khi nghe tiếng reo hò của cổ động viên. Giọt nước mắt rơi trên sân là minh chứng cho sự gắn bó máu thịt với màu áo quốc gia và tình yêu bóng đá chưa bao giờ phai nhạt.

Dấu ấn chuyên môn vượt thời gian

Messi không chỉ khóc, anh còn thi đấu với phong độ thăng hoa. Bàn mở tỷ số bằng cú chích bóng tinh tế và bàn nâng tỷ số lên 3-0 thể hiện đẳng cấp bậc thầy. Ngoài ra, đường chọc khe sắc bén giúp Lautaro Martinez ghi bàn càng cho thấy vai trò kiến tạo của anh. Dù bị từ chối hattrick vì việt vị, Messi vẫn là nhân tố then chốt đưa Argentina giữ vững ngôi đầu bảng với khoảng cách 10 điểm.

Theo: VTC News