Chỉ chưa đầy nửa tháng sau ngày mẹ qua đời vì ung thư, người cha cũng mất, để lại ba đứa trẻ ở Quảng Trị mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống trong cảnh quạnh quẽ.
Một bên căn nhà là bàn thờ nghi ngút khói hương, bên còn lại là góc sinh hoạt đơn sơ. Đêm xuống, ba chị em trải chiếu nằm sát bàn thờ cha mẹ, như để tìm lại chút hơi ấm của gia đình từng có đủ đầy yêu thương.
Bi kịch nối tiếp trong gia đình nghèo
Gia đình các cháu thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Cha là anh Hoàng Văn Lễ (SN 1970), mẹ là chị Nguyễn Thị Hương (SN 1975), không có nghề nghiệp ổn định, mưu sinh bằng nhiều công việc nặng nhọc như nhặt ve chai, phụ hồ, chèo thuyền du lịch, chặt keo thuê.
Cuộc sống vốn đã chật vật càng trở nên bi đát khi anh Lễ gặp tai nạn lao động trong lúc làm thuê ở miền Nam, bị liệt nửa người bên trái và phải trở về quê điều trị. Trong thời gian chăm chồng nằm viện, chị Hương liên tục chịu những cơn đau bụng dữ dội nhưng không dám đi khám vì thiếu tiền.
“Có những ngày hai vợ chồng chỉ dám ăn chung một gói xôi trong bệnh viện vì không đủ tiền mua hai suất cơm”, chị Nguyễn Thị Lành, em gái chị Hương, nghẹn ngào kể.
Đến tháng 7 vừa qua, khi không thể chịu đựng thêm, chị Hương mới được đưa đi khám và phát hiện mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Chị qua đời sau thời gian ngắn chống chọi với bệnh tật. Chưa đầy nửa tháng sau ngày vợ mất, anh Lễ cũng trút hơi thở cuối cùng, để lại ba đứa con thơ bơ vơ.
15 tuổi gánh trách nhiệm của người lớn
Mất mẹ, cha liệt giường, Anh Thư – cô con gái lớn mới 15 tuổi – đã sớm thay mẹ quán xuyến việc nhà, chăm sóc cha và hai em, có lúc phải nghỉ học để ở nhà lo cho gia đình. Nhưng nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì em tiếp tục mất cha, trở thành chỗ dựa duy nhất cho hai em nhỏ.
Từ ngày cha qua đời, căn nhà nhỏ càng thêm quạnh quẽ. Đêm đến, bé út Tâm Như nhiều lần bật khóc gọi cha mẹ trong giấc ngủ chập chờn, khiến những người hàng xóm không khỏi xót xa.
Trao đổi với phóng viên, ông Phan Hải Hà – Chủ tịch UBND xã Phong Nha – cho biết chính quyền địa phương đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu và tạo điều kiện để các cháu tiếp tục đến trường. Tuy nhiên, hoàn cảnh hiện tại của ba đứa trẻ vẫn vô cùng khó khăn.
“Chúng tôi mong nhận được sự chung tay của các tổ chức, nhà hảo tâm để giúp các cháu ổn định cuộc sống, không phải dang dở con đường học tập”, ông Hà chia sẻ.
Trước hoàn cảnh quá đỗi xót xa này, mỗi sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đều có thể trở thành điểm tựa, giúp ba đứa trẻ mồ côi nơi miền quê nghèo Quảng Trị có thêm niềm tin để bước tiếp trong cuộc đời nhiều mất mát.
Bạn đọc giúp đỡ có thể gửi trực tiếp đến cháu Hoàng Nguyễn Anh Thư, tổ dân phố Xuân Tiến, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0911553510.
Theo: Tiền Phong
